Phụ nữ khí chất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phái đẹp ở mỗi một thời kì sẽ sở hữu một tố chất nổi bật giúp họ tỏa sáng, trở thành tâm điểm của đời sống. Ở thời đại của sự giải phóng phụ nữ, đề cao nữ quyền, “khí chất” là một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều. Người ta hay nói nhiều về “phụ nữ khí chất”, nhưng “khí chất” thực sự là gì, thì đôi khi không mấy ai định nghĩa rõ ràng được.
Phụ nữ khí chất luôn hiểu, thành thật và yêu bản thân mình. (Nguồn ảnh: Sức khỏe và đời sống)
Phụ nữ khí chất luôn hiểu, thành thật và yêu bản thân mình. (Nguồn ảnh: Sức khỏe và đời sống)

Quá trình làm việc, tôi từng được tiếp xúc với nhiều nhân vật nữ rất thú vị. Trong số đó, tôi có ấn tượng đặc biệt với chị, chủ một cửa hàng nho nhỏ chuyên bán trà cụ và các sản phẩm về gốm. Vì sao giữa muôn ngàn bông hoa rực rỡ, giữa những người phụ nữ có quyền chức, danh vọng, thành đạt về sự nghiệp, tôi lại ấn tượng bởi một bông hoa giản dị như thế? Có lẽ bởi điều mà tôi cảm nhận ở chị, một khí chất đặc biệt.

Chị không quá đẹp, nhưng ngoại hình toát ra sự thanh thoát, mong manh, rất hợp với tinh thần của những sản phẩm mà chị đang kinh doanh, thiên về sự tinh tế, có hồn. Nhưng bên trong vẻ ngoài có vẻ “chạm vào sẽ tan” ấy là một tinh thần lạc quan, một nội lực mạnh mẽ. Nhìn chị có vẻ như chưa biết khóc là gì, dường như sinh ra là để được hưởng hạnh phúc, không lo, không phiền, khuôn mặt nhẹ nhõm, nụ cười bình an. Thế nhưng, chỉ những người thân thiết mới biết được rằng, chị từng bất hạnh đến mức tuyệt vọng như thế nào.

Sinh ra ở miền Trung, trong một gia đình thiếu hơi ấm của người cha, mẹ nghiện rượu, chị từng là nạn nhân của bạo hành thể xác và tinh thần từ thuở nhỏ. Lớn lên, mẹ mất, chị cô đơn đến mức vội vàng lập gia đình với người đàn ông mà chị cho là “bóng mát” của đời mình. Để rồi, chính người chồng chị tin yêu cũng là người đem lại cho chị nhiều nỗi đau sâu sắc nhất, bằng sự vũ phu, tàn nhẫn và phản bội triền miên. Đã có những lần chị ôm con nhỏ định nhảy xuống sông tự tử. Rồi một lần, chị đứng nhìn dòng sông chảy xiết, đứa trẻ trên tay chị dường như linh cảm điều gì, vùng vẫy mạnh, khóc dữ dội. Chị cảm nhận được khát vọng sống mãnh liệt của con, nhận ra rằng mình không có quyền tước đi sinh mạng của con, cũng không được phép chấm dứt cuộc đời mình, vì còn có một sinh linh bé bỏng cần mình chăm sóc. Sau đó, chị quyết định ly hôn, bỏ miền Trung vào TP Hồ Chí Minh làm lại cuộc đời.

Chị xin đi làm trong một xưởng gốm, vừa làm, vừa nuôi con, vừa học hỏi, nuôi dưỡng giấc mơ. Rồi chị dành dụm được tiền, mở cửa hàng bé tí và bằng năng lực của mình phát triển lớn lên. Giờ đây, chị không có tham vọng mở chuỗi cửa hàng, phát triển việc kinh doanh rầm rộ. Chị chăm chút những gì đang có cho thật tốt, nuôi dạy con như người bạn, cạnh đó là tu dưỡng bản thân, phát triển đời sống tinh thần sao cho an vui, nhẹ nhàng. Chị an nhiên sống hạnh phúc cuộc đời chính mình, không quan tâm nhiều đến thái độ của người đời. Con chị giờ đây đã vào đại học, nhưng chị trông còn trẻ như cô gái vừa qua tuổi ba mươi. Chị kinh doanh, đi du lịch, chăm sóc bản thân, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để hỗ trợ những phụ nữ lâm vào hoàn cảnh khó khăn... Tài chính tự chủ, tâm hồn khoáng đạt, tinh thần tự do, trái tim nhân ái, ngoại hình xinh đẹp, chị chính là mẫu hình mà bao phụ nữ mơ ước vươn đến. Nhưng tất cả những điều đó không dễ dàng mà có được. Để trở thành người phụ nữ kiêu hãnh, khí chất của hôm nay, chị đã trải qua biết bao đau đớn, biết bao vùng vẫy, phải tự mình đập vỏ trứng thoát ra khỏi con người cũ, nỗ lực vươn lên không ngừng trong cuộc sống và cả sự “biết đủ” khi đang trên đà phát triển với nhiều cơ hội làm giàu.

Tiếp xúc với chị và nhiều người phụ nữ tuyệt vời khác, tôi nhận ra rằng, khí chất của phụ nữ không chỉ nằm ở ngoại hình hay vị trí trong xã hội, mà quan trọng nằm ở những phẩm chất tinh tế và sâu sắc tự bên trong. Phụ nữ khí chất là sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm cả ngoại hình và tâm hồn. Đó là sự tự tin và lòng tự trọng. Phụ nữ khí chất hiểu rõ giá trị của mình và không ngần ngại thể hiện điều đó. Là tinh thần lạc quan khiến người phụ nữ đối mặt với cuộc sống một cách tích cực, nhìn nhận những thách thức như cơ hội để học hỏi và phát triển.

Phụ nữ có khí chất thường không ngừng nỗ lực phát triển bản thân, từ kỹ năng nghệ thuật đến kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực mình quan tâm. Họ độc lập, tự chủ một cách đúng mực, họ mạnh mẽ và kiên định trong những hoàn cảnh cần thiết, họ có suy nghĩ phóng khoáng, biết tôn trọng sự khác biệt, không mang những suy nghĩ hẹp hòi hay ganh ghét. Và đặc biệt, trái tim giàu tình yêu thương, tấm lòng nhân ái luôn đồng hành với một phụ nữ có khí chất cao quý. Tất cả những điều đó góp phần tạo nên một người phụ nữ đặc biệt, không lẫn vào đám đông. Nhưng tất nhiên, mỗi một người phụ nữ sẽ có những phẩm chất khác nhau, nên sự “khí chất” ấy không có một công thức chung nào.

Từng có những người phụ nữ đẹp, thành đạt, nổi tiếng trong các lĩnh vực, là người “truyền cảm hứng” cho biết bao chị em. Thế nhưng, đến cuối cùng, trải qua những biến cố, người ta mới nhận ra rằng, tất cả những điều đó chỉ là vỏ bọc che giấu bên trong một tâm hồn yếu đuối nhiều tổn thương, một tinh thần sa ngã, dễ bị cám dỗ, ưa thích sự phù phiếm và lộng lẫy bề ngoài...

Mỗi một bông hoa tỏa hương sắc riêng, khí chất cũng là thứ không phải bắt chước hay “gồng” là có. Khí chất, tất nhiên là điều mà mỗi phụ nữ hiện đại đều mong muốn vươn đến. Nhưng, quan trọng vẫn là hiểu bản thân, thành thật với chính mình. Bông hoa dại ven đường hay đóa hồng nhung kiêu kì đều rạng rỡ ở không gian sống của mình, đều làm đẹp cho cuộc đời. Chỉ cần biết yêu thương, trân trọng chính mình, ấy đều là những bông hoa khí chất.

Đọc thêm