Điều kì diệu: Y tá mang thai chết vì Covid-19, nhưng bé được cứu sống

(PLVN) - Một y tá mang thai 28 tuổi đã chết vì Covid-19 vào Chủ nhật vừa rồi sau khi được mổ khẩn cấp để sinh con trong một bệnh viện ngay bên ngoài London.
Hình ảnh của Mary Agyeiwaa Agyapong trên tờ The Times ra ngày hôm nay - 16/4.
Hình ảnh của Mary Agyeiwaa Agyapong trên tờ The Times ra ngày hôm nay - 16/4.

“Em bé đang rất tốt”, một phát ngôn viên của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Vương quốc Anh nói với CNN hôm nay – 16/4.

Mary Agyeiwaa Agyapong làm việc tại  Bệnh viện Đại học Luton và Dunstable. Cô được đưa vào bệnh viện ngày 07/4 sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona ngày 5/4, người phát ngôn cho biết thêm.

“Agyapong làm việc cho hệ thống bệnh viện trong 5 năm. Cô ấy là một thành viên được đánh giá cao và được yêu mến trong đội ngũ của chúng tôi”, ông David Carter, Giám đốc điều hành của Bệnh viện Bedfordshire NHS Foundation Trust, nói khi thông báo “tin tức rất buồn.”      

Một quỹ đã được lập để quyên tiền hỗ trợ cho chồng và con cô – em bé cũng đang được gọi là Mary, trang web GoFundMe cho biết.

Chỉ sau 24 giờ, quỹ đã quyên được một khoản tiền hơn 96.000 bảng Anh (120.000 đô la), vượt hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu là 2.000 bảng (khoảng 2.500 đô la).