Người đầu tiên ở Australia bị phạt tù vì vi phạm lệnh cách ly

(PLVN) -Ngày 15/4, một người đàn ông đã trở thành người đầu tiên tại Australia bị bỏ tù vì vi phạm lệnh cách ly của chính phủ. 

 

Jonathan David cố tình lẻn ra ngoài và quay trở lại từ cửa thoát hiểm của khách sạn.
Jonathan David cố tình lẻn ra ngoài và quay trở lại từ cửa thoát hiểm của khách sạn.

Theo hãng tin ABC News, người đàn ông này có tên Jonathan David, 35 tuổi. Ông này đã bay từ bang Victoria đến thành phố Perth vào 28/3. Sau đó, ông đã được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày tại một khách sạn.

Tuy nhiên, Jonathan David đã cố tình mở cửa thoát hiểm tại khách sạn để trốn ra ngoài và quay lại mà không bị phát hiện. Sau đó, ông đã sử dụng phương tiện công cộng để tới khu vực đô thị trong thành phố Perth. 

Ngày 5/4, ông bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc “gây nguy hiểm cho cộng đồng”. Tòa án thành phố Perth đã tuyên ông mức án 6 tháng 14 ngày tù treo. Tuy nhiên, ông không được phép đi lại trong một tháng đầu tiên. Và nếu ông tiếp tục vi phạm một lần nào nữa trong 12 tháng tới, ông sẽ phải thụ án trong tù chứ không phải là án treo.