So sánh với cúm mùa, Tổng thống Donald Trump tuyên bố gây sốc về Covid-19

(PLVN) - Tổng thống Donald Trump viết trên trang cá nhân: Mỗi năm có từ 27.000 đến 70.000 người chết vì cúm. Chẳng có nơi nào bị đóng cửa, cuộc sống và nền kinh tế vẫn diễn ra
So sánh với cúm mùa, Tổng thống Donald Trump  tuyên bố gây sốc về Covid-19
Trong dòng trạng thái mới được đăng tải trên tài khoản Facebook và Twitter cá nhân của mình, Tổng thống Donald Trump viết: “Trong năm ngoái, 37.000 người Mỹ chết vì cúm. Còn tính hàng năm, trung bình mỗi năm có từ 27.000 đến 70.000 người chết vì cúm. Chẳng có nơi nào bị đóng cửa, cuộc sống và nền kinh tế vẫn diễn ra. Hiện tại có 546 trường hợp lây nhiễm cúm corona và 22 ca tử vong. Hãy nghĩ về điều đó”.
Tuyên bố của Tổng thống Trump không khỏi gây sốc. Bởi quan niệm này dường như đang đi ngược với thái độ chống dịch Covid-19 của nhiều nước trên thế giới.

Đặc biệt tại Mỹ, đã có hơn 600 ca lây nhiễm cúm corona,  26 ca tử vong, nhiều bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp y tế khi mà cúm corona lây lan mạnh.

Quan điểm chia sẻ trên trang cá nhân của tổng thống Mỹ chứng tỏ ông cực kỳ cứng rắn trước diễn biến của dịch, khi chính ông cũng là một đối tượng cần phải theo dõi đề phòng lây nhiễm Covid-19. 

Theo lươc sử dịch tễ, có 5 nghị sĩ thuộc Hạ viện Mỹ được xác định đã tiếp xúc ở cự ly gần với một cá nhân tại một cuộc hội nghị của đảng Cộng hoà, người sau đó đã được chẩn đoán dương tính với virus. Trong đó, nghị sĩ Matt Gaetz đến từ bang Florida đã đi nghỉ cùng Tổng thống Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng của ông tại Mar-a-Lago vào cuối tuần vừa qua. Ông Gaetz cũng đã là một vị khách trong bữa tối thân mật của ông Trump với Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Hôm 9/3, ông Gaetz đã đi cùng trên chiếc xe limousine của Tổng thống Trump tại Orlando. Được biết, hai người ngồi cách nhau chưa đầy nửa mét. Sau đó, họ đã xuống xe và cùng lên phi cơ Không lực Một để bay về Căn cứ Không quân Andrews. Trên chuyến bay đó, ông Gaetz được thông báo rằng ông đã tiếp xúc với một người bị nhiễm bệnh tại cuộc hội nghị. “Khi hạ cánh, ông đã ngay lập tức được xét nghiệm”, văn phòng của nghị sĩ này cho biết.

Ngoài ông Geatz còn có 4 nghị sĩ khác tiếp xúc với bệnh nhân dương tính tại hội nghị, trong đó chỉ có duy nhất nghị sĩ Louis Gohmert đến từ bang Texas đang chọn cách không tự cách ly, 3 người còn lại bao gồm ông Gaetz đều đã tuyên bố sẽ tự cách ly tại nhà đến hết thời gian ủ bệnh. Trong số 5 nghị sĩ này còn có nghị sĩ Doug Collins của bang Georgia cũng đã tiếp xúc trực tiếp với ông Trump sau cuộc hội nghị.

Như vậy, nếu ông Gaetz và ông Collins là các trường hợp F1 khi tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh (F0), thì Tổng thống Donald Trump đã trở thành một trường hợp F2 khi tiếp xúc với hai nghị sĩ này. Trong một cuộc họp báo vừa diễn ra vào tối 9/3 (theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mike Pence cho biết ông không rõ liệu ông Trump đã được xét nghiệm với virus hay chưa.

Sáng 10/3,  người phát ngôn Nhà Trắng Stephanie Grisham nói: "Tổng thống Trump chưa làm xét nghiệm Covid-19 do ông không tiếp xúc lâu với bất cứ ai được xác định là bệnh nhân Covid-19 cũng như không có bất cứ triệu chứng nào… Tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump vẫn rất tốt và bác sỹ riêng sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe của ông một cách chặt chẽ."