Rwanda bắt nghi phạm diệt chủng sau 17 năm truy nã

Bernard Munyagishari – một trong những kẻ bị tình nghi đã cầm đầu vụ thảm sát hơn 800.000 người Rwanda hồi năm 1994 - vừa bị bắt giữ tại CHDC Congo sau 17 năm lẩn trốn.

Bernard Munyagishari – một trong những kẻ bị tình nghi đã cầm đầu vụ thảm sát hơn 800.000 người Rwanda hồi năm 1994 - vừa bị bắt giữ tại CHDC Congo sau 17 năm lẩn trốn.

Bernard Munyagishari. Ảnh Worldnews.
Bernard Munyagishari. Ảnh: Worldnews.

Theo BBC, Munyagishari bị bắt tại tỉnh biên giới phía Đông North Kivu của Congo – nơi rất nhiều đối tượng gây ra vụ thảm sát năm 1994 đang lẩn trốn - trong một chiến dịch truy bắt các nghi phạm diệt chủng do quân đội Congo phối hợp với lực lượng tìm kiếm thuộc Tòa án Liên hợp quốc tiến hành. Theo cáo trạng, Munyagishari chính là thủ lĩnh của những phần tử cực đoan người Huru hay còn gọi là Interahamwe ở tỉnh Gisenyi. Trong những năm 1990, y đã huấn luyện và trang bị vũ khí cho những “chiến binh” của mình tại các khu rừng ở Rwanda với mục đích “tiêu diệt hoàn toàn người Tutsi thiểu số”. Munyagishari cũng chính là người kích động các cuộc tấn công vào những nhà thờ nơi người dân ẩn nấp. Ngoài ra, nghi phạm này còn chỉ thị một nhóm cực đoan nữ do chính vợ mình đứng đầu tra tấn tình dục những phụ nữ người Tutsi trước khi giết họ.

Munyagishari hiện đối mặt với các cáo buộc diệt chủng, giết người, hiếp dâm và theo dự kiến sẽ bị bàn giao cho Tòa án Hình sự Quốc tế về Rwanda (ICTR) có trụ sở Tanzania xét xử.

Hà Dung