Sắp xử vụ Phó công an huyện bị sát hại

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa đề nghị truy tố Trần Văn Thùy và Trần Văn Hải, hai đối tượng giết anh Nguyễn Văn Dũng (nguyên Phó trưởng Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) ra trước vành móng ngựa.

Theo nguồn tin từ TAND tỉnh Tuyên Quang, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa đề nghị truy tố Trần Văn Thùy và Trần Văn Hải, hai đối tượng giết anh Nguyễn Văn Dũng (nguyên Phó trưởng Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) ra trước vành móng ngựa.

Dự kiến, trong vài ngày tới TAND tỉnh Tuyên Quang sẽ mở phiên tòa xét xử đối với với hai đối tượng trên với tội danh “giết người” và “cướp tài sản. 

Chuyến đi định mệnh

Đang nghỉ phép tại nhà riêng của mình ở thị xã Tuyên Quang, thì nhận được điện thoại của một người bạn, anh Dũng liền dắt xe ra đi. Thế nhưng, không ai ngờ rằng, đó là lần cuối người thân trong gia đình được nhìn thấy anh.

Ngày 24/7/2001, anh Nguyễn Văn Dũng (nguyên Phó trưởng Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đang nghỉ phép tại nhà riêng của mình thì nhận được điện thoại của một người bạn gọi lên xem mấy thớ gỗ mà anh đặt về làm chân ghế, anh Dũng liền dắt xe ra đi.

Ở nhà nấu cơm sẵn đợi chồng từ chiều mà tới hơn 9h tối vẫn không thấy anh đâu, chị Nguyễn Thị Sơn (vợ anh, cũng là cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thị xã (nay là TP.Tuyên Quang), cảm thấy lo nhưng tự trấn an mình rằng con đường từ Sơn Dương về nhà quen thuộc với anh "như lòng bàn tay". Chị nghĩ chắc anh vì bận với anh em…

zdghzt
Nơi hai kẻ thủ ác Thùy và Hải hãm hại anh Dũng (Ảnh: Thọ Phước)

Tuy nhiên, hôm sau, chị Sơn thật sự sốt ruột khi vẫn không thể liên lạc được với chồng. Chị bắt đầu hoảng loạn và gọi cho khắp các mối quan hệ của anh Dũng để dò tìm. Tin từ người bạn gỗ của anh cho biết: anh Dũng đã về ngay tối qua…

Ngày 1/8/2001, sau gần 1 tuần trước sự mất tích bí ẩn của vị Phó trưởng Công an huyện Sơn Dương cùng với chiếc xe Dream II Thái mới trị giá 30 triệu đồng, cơ quan Công an chính thức vào cuộc để xác minh. Dù đang mùa nước lớn nhưng từng đoạn sông Lô nằm liền kề con đường liên xã đều bị xới tung bởi các thợ lặn. Khắp các giếng, hồ, ao đều được tìm kiếm. Các chủ hiệu cầm đồ khắp các tỉnh khu vực trung du phía Bắc, khoanh vùng xuống cả Hà Nội và “ngược” sang cả vùng Tây Bắc, Yên Bái, Sơn La….

Những chợ trời, một số tụ điểm buôn bán xe bất hợp pháp, một số thành phần bất hảo chuyên tiêu thụ xe gian được thu thập thông tin… đều không thu được kết quả. Hơn nửa năm trôi qua, mọi nỗ lực của anh em cán bộ chiến sỹ điều tra đều đi vào ngõ cụt. Đến giữa năm 2002 hồ sơ được gấp lại, cất giữ trong tủ.

Sau hơn 2 năm kể từ ngày mất liên lạc, đầu năm 2004, TAND tỉnh Tuyên Quang chính thức thông báo với gia đình là anh mất tích.

Manh mối từ chiếc xe máy còn nguyên biển số

Mọi thứ cứ chìm dần vào quên lãng, niềm đau đáu mong ngóng thông tin về người chồng vẫn không nguôi trong lòng chị Sơn. Các biện pháp điều tra không mang lại kết quả, chị Sơn vẫn hy vọng rằng chồng mình còn sống. Bên cạnh việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra để làm rõ, chị Sơn xuống Hà Nội hiều lần tìm tin về chồng.

Ngẫu nhiên, trong lần xuống thăm con, ngồi uống nước đợi con trước cổng trường đại học - anh Đỗ Quang H. (cán bộ Công an tỉnh, có quan hệ họ hàng với chị Sơn), thấy một sinh viên đang dắt chiếc xe của bác mình từ trong bãi gửi xe ra. Dù chiếc xe đã cũ và trầy xước nhiều chỗ nhưng anh H. vẫn đủ cơ sở để nhận diện chính xác qua chiếc biển số thật của nó. Người dắt xe bị giữ lại…

Từ những thông tin của người sinh viên này, mặc dù chiếc xe đã được bán qua tay tới 4,5 người, nhưng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã lần ra được hung thủ hãm hại Phó trưởng công an huyện Sơn Dương từ 9 năm trước là Vũ Quang Thùy (29 tuổi) và Trần Văn Hải (27 tuổi, đều ở xã Thái Bình, huyện Yên Sơn).

Tội ác sau 10 năm lẩn trốn

Tại cơ quan điều tra, Thủy và Hải đã phải cúi đầu nhận tội khai nhận hành vi phạm tội của mình. Muốn nhanh có tiền ăn tiêu, Thủy và Hải liền bàn nhau đi cướp để lấy tiền, thời gian và địa điểm được chúng lựa chọn là nơi vắng người qua lại, đối tượng là phụ nữ hoặc những người đi một mình…

Chập choạng tối 24/7/2001, Thủy và Hải ra khu vực bờ đê thuộc xóm 6, xã Thái Bình để phục đợi người đi qua cướp tài sản. Đúng lúc này,  anh Nguyễn Văn Dũng điều khiển xe máy đi qua thì bị bọn chúng chặn xe lại, đoạn dùng thanh gỗ vụt tới tấp vào đầu làm anh gục ngã.

Thấy nạn nhân bất tỉnh, hai sát thủ lôi anh Dũng ra bờ sông Lô cách đó chỉ 15m rồi tiếp tục dùng đá đập vào đầu anh. Sau đó, chúng khiêng nạn nhân vứt xuống dòng sông Lô đang mùa nước lớn. Sau khi cướp được chiếc xe Dream II và 500.000 đồng của anh Dũng, Thủy và Hải đã mang bán chiếc xe lấy 10 triệu đồng chia đôi mỗi tên 5 triệu đồng ăn tiêu hết.

Sau khi vụ án được phá thành công, hung thủ bị bắt giữ, ngày 22/10/2010, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố Trần Văn Thuỳ, Trần Văn Hải về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Văn Minh
 

Đọc thêm