Sóc Trăng: Nhà máy xử lý nước thải gây ô nhiễm nghiêm trọng

(PLO) - Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân và người điều khiển phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua Khu công nghiệp An Nghiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng)    phải chịu đựng ô nhiễm nghiêm trọng từ nhà máy xử lý nước thải của Cty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp An Nghiệp -Sóc Trăng…

Quán của bà Mai vắng khách mỗi ngày từ sau cái mùi hôi thối từ nước thải.
Quán của bà Mai vắng khách mỗi ngày từ sau cái mùi hôi thối từ nước thải.
Quán vắng tanh vì… không thể nào tả nổi
Sáng 13/01, chứng kiến mùi hôi thối từ nước thải của Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp An Nghiệp - Sóc Trăng (KCN) chúng tôi mới cảm thông hết nỗi khổ của bà con nơi đây. Bà Lâm Thị Thó (51 tuổi, chủ quán cà phê, ăn uống 410, ngụ tại xã An Hiệp, Châu Thành) cho biết: “Để kiếm sống, gia đình tôi mở quán cà phê võng và bán cơm. Nhưng từ khi có mùi hôi thối từ nước thải thì việc buôn bán ế ẩm lắm, mỗi lần vào ăn uống khách than… “nhà có nuôi heo không mà sao thối kinh vậy”. Mới hôm trước, thấy cả đoàn khách đi xe gắn máy ghé quán, mừng thầm vì lâu rồi mới có nhiều khách như vậy. Nhưng ai dè, mới xuống xe ngửi mùi hôi thối thì cả đoàn kéo nhau bỏ đi. Rầu lắm”. Cùng cảnh ngộ, vợ chồng bà Châu Thị Xuân Mai (SN 1959, chủ quán cà phê, ăn uống Thảo Nguyên ở xã An Hiệp) bức xúc: “Không thể nào tả nổi cái mùi hôi thối từ nước thải này. Trước đây cũng có mùi nhưng chưa bao giờ kinh khủng như hiện nay. Mùi hôi không chỉ khiến gia đình “lãnh đủ” mà còn khiến khách một đi không ở lại”.
Buôn bán thì vậy, ô nhiễm cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân nơi đây. Chỉ tay về nơi xử lý nước thải của KCN An Nghiệp, chị Thạch Thị Tuyết Hoa (SN 1976, nhà cách khu xử lý nước thải khoảng 200m) cho biết: “Chúng tôi như không còn sức để ngửi cái mùi khó chịu này nữa rồi. Mùi hôi thối khiến từ nhức đầu đến đổ bệnh. Không biết rồi đây sức khỏe gia đình chúng tôi như thế nào”. 
Không kém chị Hoa, bà Thạch Thị Thương (67 tuổi, ngụ ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp) cho biết vừa đi khám vì nhức đầu, huyết áp cao do ngửi mùi hôi này. “Không riêng tôi mà trong xóm có nhiều ông bà tuổi cao cũng phát ốm vì ô nhiễm nhưng do nghèo nên họ đành chịu trận, không dám đi viện”, bà Thương cho biết.
Có xử lý tại sao vẫn còn thối chịu không nổi?
Trước bức xúc của người dân về việc ô nhiễm ngày càng trầm trọng tại KCN An Nghiệp, mới đây, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Sóc Trăng có buổi làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý (BQL) các KCN và Cty Phát triển hạ tầng KCN Sóc Trăng về tình hình vận hành, xử lý nước thải tại nơi này. Ông Trần Thành Nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu BQL các KCN và Cty Phát triển hạ tầng KCN An Nghiệp cần khẩn trương khắc phục tình trạng ô nhiễm, Cty phải rà soát lại quy trình vận hành nhà máy, đồng thời phun chế phẩm sinh học khử mùi hôi.
Theo tìm hiểu của PLVN, để trả lời những vấn đề yêu cầu của cơ quan tỉnh Sóc Trăng và dư luận, đầu tháng 01/2015, BQL các KCN đã gửi Báo cáo kết quả vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN An Nghiệp đến hết tháng 12/2014. Trong đó có đoạn nêu nhận xét là: Qua giám sát Eratech thực hiện và kiểm tra thực tế (khảo sát ý kiến người dân xung quanh và các đơn vị vào KCN làm việc) cho thấy mùi hôi tại khu vực xung quanh KCN đã giảm đáng kể và không còn sự phản ảnh của người dân xung quanh.
Tuy nhiên khi tiếp xúc với chúng tôi, những người dân chịu ảnh hưởng của mùi hôi thối này cho biết mùi hôi vẫn còn và chịu không nổi chứ không có chuyện đã hết, có chăng là hết được vài giờ rồi lại tiếp tục mùi; họ không phản ảnh vì đã nhiều phản ánh rồi nhưng không được giải quyết, mà có lúc muốn phản ảnh thì cũng không biết phản ảnh đến ai nên chỉ biết chịu đựng.
Người dân mong muốn BQL KCN An Nghiệp giải quyết triệt để vấn đề, nếu cứ để tái diễn nhiều năm thì không biết cuộc sống và sức khỏe của họ đi về đâu. 
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm