2 thai nhi trong thùng rác bệnh viện: Dư luận bất bình với hành vi của người mẹ

(PLO) -Ngày 20/3, một nữ hộ lý bàng hoàng khi phát hiện thi thể hai bé song sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong thùng rác tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk. Cái chết của hai sinh linh vô tội khiến dư luận không khỏi bất bình.
Nơi phát hiện nhiều vết máu nghi các thai nhi được sinh ra tại đây
Nơi phát hiện nhiều vết máu nghi các thai nhi được sinh ra tại đây

Dư luận bất bình

Sự việc trên nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương cho hai sinh linh vô tội chưa một ngày được sống trọn vẹn, chưa được gọi hai tiếng mẹ cha. Dù không biết diễn biến sự việc cụ thể như thế nào, không biết người bố, người mẹ ấy là ai, không biết là vì lý do gì nhưng dư luận cũng không khỏi xôn xao. Nhiều người cảm thấy bất bình cho cách hành xử trái đạo lý của người đã bỏ rơi hai hài nhi.

“Sao nhẫn tâm vứt bỏ khúc ruột của mình vậy chứ?” 1 bạn đọc tự hỏi. Đồng tình với suy nghĩ đó, bạn Nguyễn Thị Thanh Thư chia sẻ: “Sao mà ác quá vậy, ngoài kia còn bao nhiêu người mơ ước có con mà không được, sao nỡ tước quyền sống của mấy đứa trẻ chứ?”. Nhiều người khác thì chỉ biết thở dài, cầu nguyện cho hai sinh linh vô tội ấy sớm được siêu thoát.

Không biết vì lý do gì, nhưng người mẹ ấy đã “bí mật” vượt cạn một mình, sinh ra hai hài nhi bé bỏng. Dù vậy, điều làm người đời bất bình và lên án mạnh mẽ nhất là tại sao người mẹ đã mang nặng đẻ đau lại không cho các con được quyền sống như bao đứa trẻ khác. Nếu vì một lý do nào đó, người đó không nuôi con thì có thể gửi các con đến một cơ sở, tổ chức từ thiện nào đó. Ở đó, họ sẵn hàng cho các con một cuộc sống làm người.

Trước đó, tại khoa hồi sức cấp cứu Nhi – Nhi sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) từng có một vài trường hợp các cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi. Trong đó có những trường hợp các cháu bé sơ sinh được sinh ra tại đây và cả những cháu bé được sinh tại nhà nhưng do tình trạng sức khỏe nên được đưa đến nhập viện rồi bị bỏ rơi.

Những trường hợp này, các bác sĩ đều nắm được một số thông tin cơ bản của người nhà. Khi người thân các cháu bé vì một lý do nào đó bỏ đi, không chăm sóc các cháu, bệnh viện cũng đã cử nhân viên y tế chăm sóc tận tình, cố gắng liên hệ, vận động người nhà hoàn tất các thủ tục bàn giao các cháu đến các cơ sở đáng tin cậy xin nhận nuôi.

Ám ảnh

Như PLVN đã đưa tin: chị Lê Thị Duyên (nữ hộ lý của khoa Khám, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Sáng 20/3, chị làm công việc dọn dẹp tại bệnh viện như thường lệ.

Khi đến gần khu nhà vệ sinh nữ thì phát hiện có mùi hôi bất thường, mở cửa một buồng vệ sinh, chị Duyên phát hiện bên trong nhiều giấy vệ sinh đã qua sử dụng có dính máu. Trên tường và trên nền của nhà vệ sinh cũng bê bết vết máu.

Dù rất ngạc nhiên nhưng chị Duyên nghĩ có thể do bệnh nhân nặng nào đó bị vết thương hở dẫn đến chảy máu. Sau khi đã dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ, chị mang rác ra bỏ vào một sọt rác gần đó.

“Vừa mở túi nilon trong sọt rác ra, tôi thấy có vật gì đó tròn tròn, có màu đen giống như đầu của trẻ sơ sinh. Hoảng hốt, tôi liền chạy đi gọi thêm một người nữa. Không ngờ, trong đó đúng là trẻ sơ sinh. Điều tồi tệ hơn là không chỉ có một mà tới hai bé sơ sinh trong túi nilon. Lúc này, các cháu bé đều đã tử vong. Tội nghiệp! đó là hai bé gái và vẫn còn nguyên dây dốn” – chị Duyên chưa hết bàng hoàng.

Vụ việc được các nhân viên y tế trình báo lên lãnh đạo bệnh viện và cơ quan chức năng. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đhoàn tất các thủ tục, thi thể 2 bé gái đã được một tổ chức từ thiện đưa đi chôn cất tại nghĩa trang TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 21/3, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tiên (Trưởng khoa Khám - Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk) xác nhận sự việc và cho biết: “Hai bé gái nặng khoảng 2kg, vẫn còn dây rốn, nhau thai chưa được cắt và được bọc kỹ trong túi nilon”. Cũng theo bác sĩ Tiên, có thể sản phụ này khi trở dạ đã lén vào nhà vệ sinh của bệnh viện, sau đó sinh đôi rồi bỏ con vào sọt rác. 

Phạm vào tội cố ý giết người

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Văn Năm (Văn phòng luật sư Đức Duy. Địa chỉ: 62 Dương Văn Nga, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk): Trong trường hợp người mẹ sinh con ra nhưng lại cố tình bỏ rơi, không chăm sóc, không nuôi nấng dẫn đến việc trẻ tử vong là đã phạm vào tội Cố ý giết người.

Do đó, có thể bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình, quy định tại điều 93, Bộ luật hình sự 1999. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng ta phải chờ kết quả của cơ quan điều tra xác minh làm rõ, khi có đủ bằng chứng, chứng cứ mới có thể có kết luận chính thức.

Đọc thêm