Thanh niên suýt mất mạng vì… để nhà bẩn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lời qua tiếng lại vì nghỉ làm mà không báo và để nhà bẩn, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Để rồi sau đó, người để nhà bẩn bị chém suýt chết.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Đỗ Hồng Phúc (SN 2003, ở Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 2004, ở Cẩm Khê, Phú Thọ) ra xét xử và tuyên phạt lần lượt là 5 năm 6 tháng và 5 năm tù về tội “Giết người”.

Liên quan tới vụ án, tòa cũng đưa bị cáo Trần Tuấn Anh (SN 2003, ở Việt Trì, Phú Thọ) và Đinh Quốc Trọng (SN 2003, ở Cẩm Khê, Phú Thọ) ra xét xử và tuyên phạt từ 9 tháng đến tù nhưng cho hưởng án treo đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tuấn, anh Đ.N.T (SN 2003, ở Việt Trì, Phú Thọ) và nhiều thanh niên khác là đồng nghiệp, cùng làm việc tại một Sàn giao dịch Thương mại điện tử. Ngoài ra, họ còn thuê phòng, sống với nhau ở một căn nhà tại Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm).

Khuya 15/11/2022, Tuấn Anh, Tuấn và anh T.A.T đi làm về thì thấy anh Đ.N.T và anh H.Q.L đang ở phòng trọ. Do anh Đ.N.T nghỉ làm mà không thông báo nên anh T.A.T nói: “Các bạn không đi làm thì báo lại với tôi, ở nhà chơi lại để nhà cửa bẩn như vậy”. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Nghe thấy người trong nhóm anh Đ.N.T gọi điện cho ai đó bảo mang “đồ” đến để đánh nhau thì Trần Tuấn Anh gọi điện cho bạn đến để hòa giải, can ngăn. Còn Nguyễn Anh Tuấn gọi cho Đỗ Hồng Phúc, bảo ra cứu mình vì có người đến đánh. Tuấn còn bảo Phúc mang “đồ” đến nên Phúc lấy dao, đến chỗ Tuấn ở.

Đến nơi, nhóm của Tuấn Anh đã gọi anh Đ.N.T và anh H.Q.L ra đầu ngõ nói chuyện. Khi đang nói chuyện, Tuấn Anh đấm vào mặt anh Đ.N.T nên bị anh T đánh lại. Thấy anh Đ.N.T đánh Tuấn Anh, Phúc lấy dao chém nhiều nhát vào người anh T.

Thấy Phúc chém anh T, Đinh Quốc Trọng cũng lao vào “đá hôi” 1 cái. Anh Đ.N.T vùng dậy bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Thấy anh T bị đánh, anh L vào can ngăn thì bị Tuấn ngăn cản, đánh. Do đó, anh L bỏ chạy.

Khi không thấy Tuấn đuổi theo nữa, anh L gọi điện cho anh T thì biết anh bị chém nên anh L đã đến Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm để trình báo. Theo Kết luận giám định thương tích, anh T bị tổn hại 17% sức khỏe./.

Đọc thêm