Thuyền viên vừa thoát khỏi cướp biển Somali tuyên bố "giải nghệ" đi biển

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên PLVN sáng nay, 2/12, 4 “người hùng” mưu trí đã thoát khỏi tay của cướp biển Somali khống chế bắt giữ cho biết đó sẽ là chuyến đi biển cuối cùng trong cuộc đời của họ.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên PLVN sáng nay, 2/12, 4 “người hùng” mưu trí đã thoát khỏi tay của cướp biển Somali khống chế bắt giữ cho biết đó sẽ là chuyến đi biển cuối cùng trong cuộc đời của họ.

Sau gần một tháng kể từ ngày tự giải cứu mình khỏi tay cướp biển Somali nay 5 thuyển viên đã về đoàn tụ với gia đình và kể những ngày hiểm nguy đó. Trên khuôn mặt của mọi người đều chưa hết được cảm giác vui mừng và sung sướng khi thoát chết trở về.

Mấy ngày nay, không khí tại xóm Mới xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vẫn rộn ràng, đặc biệt trong ngôi nhà của những người mới thoát khỏi bàn tay của của cướp biển vui hơn ngày tết.

Bốn thuyền viên người Việt Nam gồm anh Nguyễn Văn Tiến (sinh 1982, xóm Mới, xã Nghi Thiết, Nghi Lộc) anh Nguyễn Văn Thủy (sinh 1991, trú tại xóm Mới xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), anh Nguyễn Giang Sang (sinh năm 1991) quê tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), anh Dương Văn Mãi (sinh 1989, trú tại xã Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh và anh Nguyễn Văn Tĩnh (chưa rõ địa chỉ).

Với số tiền vay vốn ngân hàng và anh em để làm hợp đồng xuất khẩu lao động (ký với công ty xuất khẩu lao động Cienco 1) làm việc cho tàu đánh cá Chin-Y-Wen (Kim-Ức -Ổn – tiếng Việt Nam – PV) tại Đài Loan. Bốn anh em bắt đầu ra khơi làm việc từ 21/7/2011, gần 1 tháng sau mới bắt tay vào công việc.

Anh Nguyễn Văn Tiến với niềm vui sướng bên vợ và đứa con nhỏ.

Sau ba tháng trên thuyền công việc đều yên ổn, sức khỏe bình thường và dường như không gặp bất cứ khó khăn gì. Anh Nguyễn Văn Tiến nhớ lại: “Vào khoảng 21h30 ngày 3/11/2011 có một nhóm cướp biển (gồm 6 tên) Somali bất ngờ đi trên một chiếc ca nô ập đến và bắn vào thuyền và nhảy lên thuyền khống chế anh em thuyền viên và chủ tàu.

Chúng dùng súng đe dọa và đánh đập một số anh em thuyền viên cùng thuyền trưởng. Trong đó 5 anh em thuyền viên Việt Nam có anh Tiến bị chúng dùng lê đâm vào tay bị thương, còn thuyền trưởng (người Trung Quốc) bị cắt đứt 1 ngón tay trỏ trái. Với 4 khẩu AK và 1 khẩu B40 lăm lăm để dằn mặt và đe dọa các thuyền viên”.

Theo lời kể của các thuyền viên, sau khi chúng bắt anh em trên tàu và đưa vào buồn lái của thuyền trưởng và yêu cầu thuyền trưởng điều khiển tàu về Somali. Trong quá trình tàu chạy, chúng không cho ra ngoài và không cho ăn uống.

Chúng ra điều kiện là phải đưa số tiền chuộc 30 triệu USD để đổi mạng sống của 28 thuyền viên và tàu đánh cá.

Ban ngày, toàn bộ thuyền viên người ngủ gật vì đói, vì mệt nhưng đa số anh em đều ngồi nhìn nhau và nghĩ về viễn cảnh xấu nhất.

“Tuy đói và mệt, nhưng khi chúng cho anh em ăn trưa thì không có bụng dạ nào để có thể nhai nổi cơm, vì nghĩ đến có thể đây là bữa cơm cuối cùng trong cuộc đời mình. Tôi cho canh vào để nuốt cho dễ trôi nhưng cũng không nuốt được một nữa bát cơm”, anh Dương Văn Mãi xúc động kể.  

Không thể chấp nhận được cảnh bị khống chế, bản năng đấu tranh trong toàn bộ anh em đã nổi lên để biến nó thành những kế hoạch đưa ra để hành động.

Đến trưa 5/11, anh em thuyền viên đã bàn bạc và tìm cách để thoát khỏi bàn tay hải tặc. Cả 28 anh em ngồi đè lên nhau trong buồn lái chật chội không nhúc nhích được khiến nhiều người đã mệt rã rời chân tay.

“Khi bị bắt giữ, anh em đã nghĩ đến những điều xấu nhất vì rơi vào tay của bọn cướp nổi tiếng trước đây cũng đã từng nghe tiếng chưa ai thoát được bàn tay của chúng. Tuy nhiên, bản năng sinh tồn đã không cho phép mình cúi đầu và nghĩ về gia đình, vợ dại con thơ đang ở quê hương nên mình đã quyết định đứng ra tổ chức chống trả lại”, anh Giang nói.

Chỉ còn khoảng gần 1 ngày nữa là thuyền về đến hải phận của Somali, bọn chúng tỏ vẻ vui mừng và bắt đầu có dấu hiệu chủ quan lơ là trong canh giữ.

Đến giờ phút này, anh em thuyền viên đã bàn với nhau liều mạng với chúng một phen sống chết.

Sau một lúc bàn bạc, 4 anh em Việt Nam bắt tay nhau và quyết sống chết với nhau để hợp tác chiến đấu. Khoảng 14h ngày 5/11, 4 anh em ngồi ngoài cửa, lợi dụng cơ hội hiếm hoi, chỉ có 4 tên trên boong tàu, trong đó có 2 tên đang ngủ và hai tên gác.

Lập tức 4 anh em Việt Nam ra ra ôm lấy một tên cầm 3 khẩu AK và 1 tên cầm 1 khẩu AK.

Bị bất ngờ tấn công, chúng đã tìm đường thoát thì bị anh em đẩy xuống biển. Sau đó, anh em dùng súng bắn chỉ thiên để thuyền trưởng và thuyền viên xử lý hai tên còn lại trong boong thuyền trưởng.  

“Giây phút giành lại được sự sống mọi người sung sướng ôm lấy nhau và reo vui ăn mừng, không có cảm giác, hay ngôn từ nào có thể miêu tả được cảm xúc khi đó”, anh Thủy xúc động nói.

Sau đó, thuyền trưởng đã sửa chữa lại máy móc và xác định tọa độ để điều khiển tàu ngược lại để trở về.

Đến khoảng 9h sáng ngày 26/11, toàn bộ thuyển viên đã cập bờ biển của Singapore. Cập bến Sigapore, anh em mong muốn được hỗ trợ và trở về quê đoàn tự với gia đình và đã được ông chủ tàu đồng ý hỗ trợ tiền vé máy bay để anh em sớm về Việt Nam.

Sáng 27/11, máy bay đáp tại sân bay Nội Bài (Hà Nôi), 5 anh em thuyền viên đã an toàn trở về  Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Phượng (vợ anh Nguyễn Văn Tiến) xúc động nói: “Mấy tháng biền biệt, mất liên lạc không có tin tức chi, hỏi ai cũng không rõ tin tức, cả nhà không ngày nào có được nụ cười. Hai vợ chồng lấy nhau được mới hơn hai năm, anh Tiến đã phải xa mẹ con em và gia đình đi xa như thế.
Từ nay, nhà có thiếu ăn hay đói rách chi cũng không giám cho anh Tiến đi đâu xa nữa”.

Cả bốn anh em đều cho biết, đây là chuyến đi biển “bão táp” nhất trong cuộc đời các anh em và có thể là chuyến đi biển cuối cùng vì không dám quay lại đi biển nữa.

Với cả 5 thuyền viên khi nghĩ đến giây phút bị bắt trên thuyền dù đã gần 1 tháng trôi qua nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng…

Ngô Toàn
 

Đọc thêm