Tiểu thương ngủ gục và lướt điện thoại cả ngày tại chợ lớn nhất khu phố cổ Hà Nội

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chợ Đồng Xuân những ngày này thưa thớt khách hàng. Lượng mua thấp nên nhiều sạp hàng ở đây đóng cửa, số tiểu thương khác thì ngồi ngủ gục và lướt điện thoại cả ngày.

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, chợ Đồng Xuân là nơi buôn bán sầm uất, nơi đây được ví như là "khu chợ triệu đồ" cái gì cũng có.

Tuy nhiên dịch bệnh đã khiến khu chợ lớn nhất phố cổ Hà Nội trở nên đìu hiu, vắng vẻ. Vào các giờ cao điểm chợ này vẫn vắng bóng người. Các lối đi lại không có khách hàng.

"Chúng tôi đã hạn chế nhập hàng về để tránh việc mẫu mã và giá cả chênh lệnh so với thời điểm hết dịch bệnh", một tiểu thương tại đây nói.

Các khu vực buôn bá giày dép, quần áo… các tiểu thương ngồi “ngáp ngắn ngáp dài”, khung cảnh nhìn hết sức đìu hiu, nhiều người lướt điện thoại cả ngày mới được 1, 2 đơn hàng.

Quá vắng khách, nhiều tiểu thương ngủ gục tại quầy hàng hóa của mình.

Có người thì tranh thủ làm đẹp, nhổ tóc cho nhau. Ai cũng đeo khẩu trang để phòng chống dịch.

Chợ Đồng Xuân có diện tích hơn 6.500m2, với hàng trăm sạp hàng, xếp dọc lối đi hẹp. Do là chợ buôn lớn nhất khu phố cổ Hà Nội, nơi đây có hầu hết tất cả các loại hàng hóa, phổ biến nhất vẫn là quần áo, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng vải Việt Nam với nhiều hoa văn truyền thống.

Cảnh tiểu thương nằm vật vờ trước sạp hàng của mình là hình ảnh bắt gặp thường xuyên tại chợ Đồng Xuân trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Anh Mạnh, tiểu thương chợ Đồng Xuân cho biết: “Trong cả buổi sáng, sạp tôi có 4-5 khách ghé mua, tổng doanh thu được hơn 1 triệu đồng. Lượng khách như vậy đã khá hơn rất nhiều so với thời điểm dịch bùng phát. Chúng tôi hiện cũng buôn bán cầm chừng, không dám ôm hàng nhiều như trước đây".

Thay vì cảnh tất bật như trước kia, thì giờ đây là cảnh đìu hiu, tiểu thương ngòi hàng dài vì không có khách hàng.

Hình ảnh phản ảnh rõ chợ Đồng Xuân lúc này - vắng vẻ và đìu hiu.

Đọc thêm