Tội ác của sát thủ tiệm vàng Bắc Giang tái hiện qua lời thú tội

Sát thủ thấy cháu Trịnh Ngọc Bích tay cầm điện thoại định gọi, Luyện vung dao chém đứt lìa bàn tay cháu nhỏ. Lúc này, cháu Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi) khóc trong phòng ngủ tầng 2, tưởng cháu Bích đã chết. Luyện quay sang dỗ dành cháu Thảo ngủ không được, y xuống tay luôn với cháu bé còn chưa tròn 2 tuổi. ..

Một mình đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích lúc nửa đêm, lo sợ bị phát hiện Lê Văn Luyện đã dùng dao đâm liên tiếp vợ chồng chủ tiệm, tên hung thủ dã man còn đang tâm xuống tay với 2 cháu nhỏ con chủ tiệm.

Hậu quả đau lòng, anh Trịnh Văn Ngọc, chị Đinh Thị Chín (vợ anh Ngọc) và cháu Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi con gái thứ 2 của vợ chồng anh Ngọc) tử vong, cháu Trịnh Ngọc Bích (SN 2003, con gái lớn của anh Ngọc) bị chặt đứt lìa bàn tay…

Sau khi bị bắt giữ vào 16h ngày 31/8, đối tượng Lê Văn Luyện bước đầu khai nhận chính Luyện một mình gây nên vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích . Qua lời khai của Luyện, quá trình thực hiện tội ác dã man của tên sát thủ máu lạnh dần được tái hiện.

Luyện tại Đồn Biên phòng Na Hình sau khi bị bắt giữ tại khu vực biên giới Lạng Sơn
Luyện tại Đồn Biên phòng Na Hình sau khi bị bắt giữ tại khu vực biên giới Lạng Sơn

 Theo đó, khoảng 2h sáng ngày 24/8, Luyện mang theo balô, trong người có thủ sẵn con dao bấm nhét túi quần và chiếc dao phớ dắt ở thắt lưng, đột nhập lên tầng 3 tiệm vàng Ngọc Bích.

Sau khi đột nhập vào ngôi nhà, Luyện lục tìm tài sản nhưng không thấy. Lục lọi trong phòng khách ngôi nhà, đối tượng cũng không tìm kiếm được tài sản gì. Sau 30 phút tìm kiếm tại phòng khách không có kết quả, Luyện xuống tầng 1 cắt cầu giao điện và camera rồi tiếp tục lên tầng 2.

Thấy chủ nhà lục đục trở dậy, Luyện lên tầng 3 ẩn náu. Đến khoảng 5h30, anh Ngọc dậy phơi quần áo, tên sát thủ lo sợ bị lộ liền đi theo sau dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào người anh Ngọc. Chị Chín đang ngủ tầng 2 chạy lên cũng bị tên sát thủ lao vào đâm.

Anh Ngọc lao vào giật con dao nhọn và đâm lại, liền bị Luyện rút dao phớ cứa vào cổ khiến anh Ngọc gục xuống, tiếp đó hắn quay ra bóp cổ chị Chín đến chết. Thấy anh Ngọc vẫn hấp hối, Luyện đá anh Ngọc lăn xuống tầng 2 rồi tiếp tục chém vào đầu khiến anh Ngọc tử vong.

Sau đó, sát thủ thấy cháu Trịnh Ngọc Bích tay cầm điện thoại định gọi, Luyện vung dao chém đứt lìa bàn tay cháu nhỏ. Lúc này, cháu Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi) khóc trong phòng ngủ tầng 2, tưởng cháu Bích đã chết. Luyện quay sang dỗ dành cháu Thảo ngủ không được, Luyện nhẫn tâm xuống tay với cháu bé còn chưa tròn 2 tuổi.

Biên bản lời khai của đối tượng Lê Văn Luyện
Biên bản lời khai của đối tượng Lê Văn Luyện

 Ra tay dã man với cả gia đình chủ tiệm vàng xong, Luyện bình tĩnh thu dọn dao cho vào balô. Tiếp đó, tên sát thủ xuống tầng 1 lấy vàng cho vào balô rồi rời khỏi hiện trường. Luyện sau đó gọi điện thoại cho Trương Thanh Hồng (anh họ của Luyện) tới đón. Luyện đi băng bó vết thương, về qua nhà tắm rửa rồi bỏ trốn lên Lạng Sơn.

Hiện Lê Văn Luyện đã được di lý từ Lạng Sơn về Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang.

Cũng theo lời khai của sát thủ máu lạnh, do cần một số tiền lớn để đầu tư làm ăn, Luyện đã lên kế hoạch cướp tiệm vàng Ngọc Bích. Trước đó, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Luyện đã nhiều lần tới cầm đồ tại tiệm vàng Ngọc Bích (Phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang). Là khách quen nên Luyện không lo sợ bị chủ cửa hàng để ý, từ đó Luyện có điều kiện quan sát bên trong và xung quanh ngôi nhà trước khi đối tượng này thực hiện vụ thảm sát dã man diễn ra đêm ngày 24/8.

T.Anh

Đọc thêm