TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk): Ai “bảo kê” cho Friend Beer Club hoạt động xuyên đêm?

(PLVN) - Mới xuất hiện và hoạt động khoảng hai tháng nay, Friend Beer Club tại số 3 phố Nguyễn Đình Chiểu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, được cho là “tụ điểm ăn chơi hút khách nhất Buôn Ma Thuột”. 
Friend Beer Club thường xuyên hoạt động xuyên đêm.
Friend Beer Club thường xuyên hoạt động xuyên đêm.

Địa chỉ này hút khách không chỉ bởi thời gian hoạt động xuyên đêm, “tạo cảm giác thoải mái cho dân chơi”, mà đến đây “dân chơi” còn có thể được nhân viên phục vụ tận tình một số “thuốc hút” đặc biệt…

Ầm ĩ xuyên đêm

Theo ghi nhận, mỗi đêm từ 21h, lượng khách đến với Friend Beer Club bắt đầu nhộn nhịp. Đến sau 24h, khi mà lẽ ra phải đóng cửa theo quy định, thì tại góc ngã tư phố Nguyễn Đình Chiểu giao nhau với phố YBih ALêô vẫn nhộn nhịp khách ra vào. Tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn chọc qua cửa kính như muốn phá tung không gian khu vực.

Hoạt động quá khuya, thường là đến 2-3h sáng, nhưng Friend Beer Club không có cách âm. Cả khuôn viên hoạt động của Friend Beer Club diễn ra lồ lộ sau lớp cửa kính như muốn phô trương, gây sự chú ý cho người đi đường.

0h30 ngày 19/3, chúng tôi có mặt tại quán. Cách quán 500m, đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình, càng đến gần thì tiếng nhạc càng ầm ĩ, chát chúa. Mặc dù đã quá giờ cho phép kinh doanh nhưng hoạt động ở đây vẫn tấp nập, người ra vào vẫn nườm nượp.

Vừa đến cửa quán, chúng tôi được một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tự xưng chủ quán nói: “Quán 1h mới xuống nhạc, các em vào chơi”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khi chúng tôi vào quán đến mãi khi ra về là gần 2h nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy cuộc chơi sẽ kết thúc lúc 1h như lời người đàn ông nói lúc ban đầu.

Một điếu “cần” được nhân viên bán cho khách.
 Một điếu “cần” được nhân viên bán cho khách. 

Vào quán, sau khi vài chai bia cùng mấy món ăn khô được sắp lên bàn, chúng tôi quan sát tại nhiều bàn, thấy khách không chỉ uống bia hay những đồ uống thông thường mà phổ biến những bình Shisha. Thậm chí còn thấy một số bàn khách chơi có dấu hiệu sử dụng ma túy. 

Chúng tôi gọi nhân viên phục vụ bàn hỏi về việc muốn được phục vụ “đồ để bay”. Không chút ngại ngần, người này cho biết: “Quán không bán “đồ”, nhưng nhân viên bọn em có bán cần (một loạt ma túy dạng cỏ), giá mỗi điếu là 200 ngàn đồng”.

Khách thắc mắc: Hút ở đây có sợ bị Công an bắt không? Nhân viên này trả lời: “Không đâu anh, người ta “bao” hết cho rồi, nếu khi nào có chiến dịch hay có kế hoạch kiểm tra thì người ta báo trước để mình báo khách không “chơi” nữa”.

Cơ quan chức năng nói gì?

Theo một số thông tin phản ánh, Friend Beer Club được hoạt động bởi 4 cổ phần đầu tư, kinh doanh dưới hình thức dịch vụ ăn uống. Nhưng địa điểm này đã hoạt động như một vũ trường.  

Việc quán Friend Beer Club mở nhạc với công suất lớn, hoạt động quá 24h đêm... đã được người dân phản ánh rất nhiều. Tồn tại ngay trung tâm TP, Friend Beer Club đã ngang nhiên sai phạm nhiều tháng nay làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân xung quanh, đồng thời khiến nhiều người phải đặt câu hỏi rằng: Chẳng lẽ Phòng Văn hóa, UBND và Công an TP Buôn Ma Thuột lại chưa từng biết đến…?

Dù đã 12h đêm nhưng lượng khách vẫn nườm nượp ra vào quán.
 Dù đã 12h đêm nhưng lượng khách vẫn nườm nượp ra vào quán.

Để làm rõ những thông tin trên, PV đã đến liên hệ với UBND TP Buôn Ma Thuột và Sở VHTT&DL tỉnh. Phó Chánh Văn phòng UBND TP xác nhận về việc từng biết đến có Friend Beer Club hoạt động tại số 3 phố Nguyễn Đình Chiểu.

Nhưng vị cán bộ này tiếp nhận thông tin rồi cho hay: “Chúng tôi sẽ yêu cầu các phòng ban liên quan kiểm tra lại xem nội dung Friend Beer Club được cấp giấy phép là gì và thẩm quyền quản lý của Sở VHTT&DL, hay UBND TP Buôn Ma Thuột, để cung cấp thông tin cho báo chí”.

Một Phó Chánh Văn phòng của Sở VHTT&DL sau khi tiếp nhận thông tin cũng “khất”: “Tôi xin ý kiến lãnh đạo Sở và cung cấp thông tin cho các anh sau”.

Đến Công an TP Buôn Ma Thuột với mong muốn được tìm câu trả lời về trách nhiệm xử lý hoạt động quá giờ quy định của Friend Beer Club, cũng như dấu hiệu mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại tụ điểm vui chơi này, một cán bộ trực ban gọi điện xin ý kiến lãnh đạo Công an TP rồi trả lời PV: “Việc này các anh sang làm việc với UBND TP và Sở VHTT&DL”.  

PLVN sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc.

Liên quan lĩnh vực, lúc 0h30 ngày 26/3, tại quán Karaoke My Friend (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), Công an Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Nghi Xuân kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 76 đối tượng (51 nam, 25 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại 6 phòng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án gồm: ma túy đá, thuốc lắc, ketamin, hàng chục ĐTDĐ… 

Trong số đối tượng nói trên có 57 người Nghệ An, 14 người Hà Tĩnh, 5 người còn lại ở TP HCM, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Bước đầu các đối tượng khai nhận, tụ tập bay lắc là để tổ chức mừng sinh nhật cho Lê Duy Nhật (SN 1989, trú xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). 

Để che mắt lực lượng chức năng, chủ quán karaoke treo biển “Có dịch Covid-19 nên quán tạm ngừng hoạt động”, nhưng thực chất bên trong vẫn tổ chức cho các đối tượng tụ tập bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy. 

Ngay sau đó lực lượng y tế dự phòng huyện Nghi Xuân phun hóa chất khử trùng khu vực quán Karaoke, đồng thời tiến hành kiểm tra y tế tất cả các đối tượng để phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid -19. Qua test nhanh, cả 73 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Minh An

Đọc thêm