Trả giá của 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Có hành vi đánh đập bé trai 17 tháng tuổi một cách dã man khiến nạn nhân tử vong, 2 bảo mẫu phải trả giá về tội “Giết người”.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992) cùng ở thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ra xét xử về tội “Giết người”. Đây là 2 bảo mẫu bị VKS cáo buộc có hành vi bạo hành, gây nên cái chết cho bé trai 17 tháng tuổi hồi đầu năm nay.

Bé trai bị bảo mẫu đánh đập dã man

Sau bục khai báo, bị cáo An và Lành thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Lý giải về hành vi tàn độc của mình, bị cáo Lành lí nhí nói: “Do bị cáo không kiểm soát được hành vi của mình. Bị cáo rất ăn năn”.

Theo cáo trạng, An và Lành không có bằng cấp chuyên môn về sư phạm nhưng vẫn rủ nhau cùng đứng ra mở lớp nhận trông giữ trẻ em để lấy tiền. Trong đó, họ có nhận trông cháu Phạm Tiến Đ. (sinh ngày 11/9/2021) – con của vợ chồng chị Phùng Thị T. (SN 1981, ở Hà Nội).

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23/2, chị T đưa cháu Đ đến gửi. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào phòng ngủ. Cháu Đ không vào phòng ngủ mà bỏ chạy ra ngoài, đứng ở cửa và khóc. Bực tức, Lành bế cháu Đ vào phòng ngủ, rồi ném cháu xuống tấm đệm xốp trải dưới nền nhà, làm đầu bé trai bị đập vào tấm đệm xốp.

Cháu Đ tiếp tục quấy khóc nên Lành quát, tát cháu, rồi để cháu Đ nằm ở đó còn mình đi ra ghế ngồi. Thời điểm này, An đang ở trong phòng ngủ, nhìn thấy Lành ném và tát cháu Đ nhưng không nói gì.

Khi thấy cháu Đ vẫn khóc, An đi đến chỗ cháu Đ nằm trên tấm đệm, dùng chân dẫm, đạp vào bụng, ngực và vùng tai của cháu Đ.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị T đến đón cháu Đ thì thấy hai bên tai của con bị bầm tím. Chị T hỏi Lành nguyên nhân, Lành nói do cháu Đ chơi, bị ngã vào rổ đồ chơi. Tin lời Lành, chị T đưa cháu Đ về nhà. Đến tối cùng ngày, cháu Đ có hiện tượng nôn, trớ. Những ngày tiếp theo, vợ chồng chị T tiếp tục đưa cháu Đ đến gửi tại cơ sở trông giữ của An và Lành.

Mẹ nạn nhân bật khóc nức nở ở tòa.

Mẹ nạn nhân bật khóc nức nở ở tòa.

Ngày 26/3, An thấy cháu Đ quấy khóc nên đã bực tức dùng hai tay xách, ném cháu Đ xuống nền nhà và dùng chân phải đạp vào bụng cháu Đ rồi bỏ đi vào trong bếp. Khi quay ra, An thấy cháu Đ bất tỉnh, miệng nôn, tay tự cào vào mặt nên đã gọi điện cho Lành, thông báo tình trạng của cháu Đ. Lành đã hướng dẫn An lấy nước cho cháu Đ uống nhưng cháu Đ không uống. Thấy vậy, An liền đổ cốc nước vào mặt và dùng tay tát vào mặt cháu Đ để bé trai tỉnh lại.

Do cháu Đ không tỉnh, An đã gọi điện thoại cho chị T đến lớp. Đến nơi, chị T thấy con trai trong tình trạng người lạnh, chân tay cứng, mắt nhắm, quần áo ướt nên đã cùng An đưa đi cấp cứu. Đến chiều 2/3, cháu Đ bị tử vong tại nhà.

Theo Kết luận Giám định pháp y, nguyên nhân cháu Đ bị tử vong là suy tuần hoàn hô hấp không hồi phục do chấn thương sọ não nặng.

Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

Theo ghi nhận của PV, khi các bị cáo khai về từng hành vi đánh đập tàn nhẫn đối với cháu Đ, mẹ bị hại ngồi dưới liên tục khóc thút thít.

Khi được HĐXX hỏi, người mẹ mất con nói trong tiếng nấc nghẹn: “Do tôi tin tưởng người làng nên mới gửi cháu. Bình thường cháu rất ngoan”. Theo lời chị T, khi thấy con có vết bầm ở tai, chị đã hỏi Lành. Khi đó Lành nói cháu không ngủ trưa, trèo vào giỏ đồ chơi bị ngã. Nhìn giỏ đồ chơi thấp và do tin tưởng An, Lành là người làng nên chị T tin những điều họ nói.

Bà Nguyễn Thị Hưng - người đại diện ủy quyền cho vợ chồng chị T.

Bà Nguyễn Thị Hưng - người đại diện ủy quyền cho vợ chồng chị T.

“Hôm nhận được điện thoại gọi đón con, tôi vội vàng đến lớp. Nhìn thấy con nằm cứng đơ, lạnh toát, tím ngắt, tôi chỉ biết khóc”, chị T bật khóc nức nở. Sau đó, chị T đề nghị tòa tuyên các bị cáo mức án cao nhất để trả lại công bằng cho con chị.

Phát biểu quan điểm bảo vệ cho vợ chồng chị T, bà Nguyễn Thị Hưng – đại diện ủy quyền của vợ chồng chị T, cho biết: “Trong suốt quá trình thăm khám, chữa trị cấp cứu cho cháu Đ, An và Lành đều quanh co, gian dối, nói không đánh đập cháu Đ, là do cháu Đ bị ngã, làm mất cơ hội cứu cháu…”.

Tiếp lời, bà Hưng bảo, chỉ vì cháu Đ mới đi lớp chưa quen nên cháu khóc, vậy mà các bị cáo đã đánh đập cháu một cách dã man. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng của người khác, nhất là trẻ nhỏ luôn được pháp luật bảo vệ.

“Hành vi của các bị cáo đã gây đau thương mất mát vô hạn cho gia đình chị T. Do đó tôi đề nghị HĐXX xử phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc nhất để có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung”, người đại diện cho bị hại nói.

Bởi theo lời bà Hưng, các bị cáo vô cớ xông vào đánh đập cháu Đ một cách dã man, tàn ác. Khi An, Lành đánh, đá, đạp, tát, ném cháu Đ thì cả hai đều biết nhưng cả hai đều thờ ơ. Hành vi của bị cáo này tiếp tay cho bị cáo khác, không có sự can ngăn, phản đối người kia đánh đập, hành hạ cháu.

Được biết vợ chồng chị T phải chữa trị vô sinh, hiếm muộn gần chục năm mới sinh được cháu T.

Nói lời sau cùng, các bị cáo tiếp tục gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo An tù chung thân, Lành 20 năm tù về tội “Giết người”. Bởi theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân./.

Đọc thêm