Trộm đồ... sở cảnh sát

Một kẻ trộm lẻn qua cửa sổ và đột nhập vào văn phòng của cảnh sát ở Bury St Edmunds, Suffolk, Anh để trộm đồ, chỉ sau vài giờ cảnh sát phát động chiến dịch chống trộm với khẩu hiệu “Close it, Lock it, Check it”.

Một kẻ trộmlẻn qua cửa sổ và đột nhập vào văn phòng của cảnh sát ở Bury St Edmunds, Suffolk, Anh để ăn trộm đồ, chỉ sau vài giờ cảnh sát phát động chiến dịch chống trộm với khẩu hiệu “Close it, Lock it, Check it”.

Trộm đồ... sở cảnh sát ảnh 1
Trụ sở cảnh sát

Chiến dịch này được phát động với hy vọng sẽ giảm bớt phần tỷ lệ tội phạm bằng cách khuyến khích các hộ gia đình và chủ doanh nghiệp phải thận trọng xem xét, để ý đến tài sản của họ.

Khi vụ trộm xảy ra, trợ lý trưởng của cảnh sát khu vực Suffolk vẫn hăng say tuyên truyền khẩu hiệu trên với lời khuyên, các hộ gia đình có thể tránh được các vụ trộm nếu nhớ kiểm tra và khóa cửa sổ, cửa chính mỗi khi ra ngoài.

Ngay sau khi đột nhập không lâu, cảnh sát đã bắt "kẻ to gan" Ian Crosby, 31 tuổi, trú tại Newmarket, Suffolk. Vụ việc này đã rút ra một bài học là đồn cảnh sát cũng cần được bảo mật và phải được bảo mật cao hơn cả khu vực khác.

Ian Crosby âm mưu trộm đồ đã bị buộc hai tội danh hình sự. Phiên tòa sơ thẩm xét xử kẻ này vừa được mở ra tại Bury St Edmunds.

Phương Thanh (theo Daily Mail)