Trung Quốc vớt gần 6.000 xác lợn chết trên sông ở Thượng Hải

Giới chức Trung Quốc ngày 13/3 cho biết, số xác lợn chết được vớt lên từ sông Hoàng Phố của Thượng Hải đã tăng lên gần 6.000 con.

Giới chức Trung Quốc ngày 13/3 cho biết, số xác lợn chết được vớt lên từ sông Hoàng Phố của Thượng Hải đã tăng lên gần 6.000 con.

Những con lợn chết được vớt lên. 

Theo tuyên bố từ chính quyền Thượng Hải, tính đến ngày 13/3, đã có 5.916 xác lợn chết được vớt lên khỏi sông.

Tuy nhiên, giới chức thành phố này khẳng định nước sông vẫn an toàn, đạt tiêu chuẩn của chính phủ.

Theo một số nguồn tin, những con lợn chết có nguồn gốc từ thành phố Gia Hưng, thuộc tỉnh lân cận Chiết Giang. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định nguyên nhân chết của số lợn nói trên.

Trong một tuyên bố, chính quyền Thượng Hải khẳng định nước tại sông Hoàng Phố, vốn là nguồn cung cấp nước uống chính cho toàn thành phố, vẫn an toàn.

Chính quyền thành phố cũng cho biết chưa phát hiện trường hợp lợn nhiễm bệnh nào tại các chợ ở địa phương.

Tuy nhiên, các cư dân mạng vẫn tỏ thái độ hoài nghi trước tuyên bố của chính quyền.

“Màu nước sông giống như màu phân, kể cả khi không có lợn chết thì bạn cũng chẳng dám uống” – một cư dân mạng tên Yuzhou Duelist nói.

Cũng theo thông báo từ chính quyền thành phố, số lợn được vớt lên khỏi sông đang có xu hướng giảm bớt.

Theo các kết quả xét nghiệm, một số con lợn chết có virus porcine circovirus – một vi rus gây bệnh viêm da, suy thận ở lợn nhưng không ảnh hưởng đến con người.

Theo các báo cáo, những con lợn trên được vứt từ các trang trại lợn ở Gia Hưng, thuộc vùng thượng nguồn của Thượng Hải.

Giới chức Gia Hưng cho biết, những con lợn có thể đã chết do thời tiết lạnh.

Vụ bê bối lợn chết diễn ra giữa lúc ngày càng có nhiều lo ngại về vấn đề môi trường của Trung Quốc, trong đó có lượng sương mù cao kỷ lục tại Bắc Kinh, ô nhiễm nguồn nước và không khí ảnh hưởng đến nhiều ngôi làng tại nước này.

Thanh Tâm (Theo báo nước ngoài)