Vợ mất mạng vì chửi chồng hay say sỉn

(PLVN) - Thấy chồng say sỉn đang nằm ngủ trên giường, người vợ vừa đi làm về đã không kiềm chế được tức giận, đi tới giật chăn rồi chửi, đánh chồng. Hậu hành vi này, chị bị chồng đoạt mạng.
Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa
Ngày 1/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Công Nam  (Sinh năm 1982, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) ra xét xử về tội  “Giết người”. Nạn nhân  là chị Lê Thị Kim Oanh – vợ bị cáo.
Nam và chị Oanh kết hôn với nhau trên cơ sở tình yêu. Sau khi kết hôn, vợ chồng họ sống tại một căn hộ ở khu đô thị Phú Thịnh (phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây). Lúc đầu, cuộc hôn nhân của họ tràn ngập hạnh phúc. Nhưng rồi người chồng nhiều lần uống rượu say khiến mâu thuẫn vợ chồng thường xuyên xảy ra.
Tài liệu điều tra thể hiện, trưa 12/2/2019, Nam đi chơi và uống rượu đến chiều muộn mới về nhà. Sau đó, anh ta lên phòng ngủ trên tầng hai đánh một giấc say nồng.
Đi làm về, chị Oanh thấy chồng đang nằm đắp chăn ngủ. Tức giận vì chồng hay uống rượu, chị Oanh đã lật chăn Nam đang đắp, chửi mắng...
Bị vợ chửi mắng, giật chăn, Nam thức giấc. Lúc này, chị Oanh lấy máy sấy tóc bằng nhựa trên bàn trang điểm gần, ném vào đầu chồng. Bực tức, Nam vùng dậy, vung tay tát một cái vào má vợ. Bị tát, chị Oanh chạy về phía cửa phòng ngủ, tiếp tục chửi chồng là đồ khốn nạn.
Do bị chửi, Nam đã lấy dao gọt hoa quả để trên nóc tủ nhựa trong phòng ngủ đuổi theo vợ. Thấy chồng cầm dao, chị Oanh quay người lại, dùng hai tay mình giữ hai tay Nam. Quá trình giằng co, Nam chuyển dao từ tay trái sang tay phải đâm một nhát trúng bụng vợ. 
Bị đâm, chị Oanh ngã gục xuống nền nhà. Vừa lúc đó, con gái của vợ chồng Nam xuất hiện ở cửa phòng do nghe tiếng cãi nhau của cha mẹ. Nhìn thấy con, người chồng vứt con dao vừa dùng đâm vợ xuống đất rồi bảo con gái đi gọi hàng xóm đưa chị Oanh đi cấp cứu.
Sau đó, Nam cùng mọi người đưa chị Oanh đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Oanh đã tử vong sau đó.
Bị đưa ra tòa xét xử, Nam thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo này nói không có mục đích tước đoạt mạng sống của vợ. Trước đó, khi được hỏi có đề nghị gì về hình phạt đối với bị cáo, bố bị hại – bố vợ Nam cho hay bị cáo ở rể nhà ông đã 10 năm. Bị cáo là người rất ngoan, hiền, gia đình ông, ai cũng quý như con trai. Do đó, ông  xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho con rể để Nam có thể trở về nuôi dạy, chăm sóc hai con nhỏ.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nam 15 năm tù về tội “Giết người”. 
Bởi theo nhận định của Hội đồng xét xử, trong vụ án này, bị hại cũng có 1 phần lỗi. Quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (bố chết, mẹ mắc bệnh tim), bản thân bị cáo lại được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt để về nuôi con nên tòa đã tuyên Nam mức án trên.

Đọc thêm