Vụ án ly nước mía đổi mạng

(PLO) -Bị khách chê ly nước mía đắt hơn quán bên cạnh, chủ quán đã gọi người đuổi đánh khách tử vong.
 Các bị cáo Trường, Lý, Tuấn (từ trái sang) tại tòa.
Các bị cáo Trường, Lý, Tuấn (từ trái sang) tại tòa.

Ba bị cáo cúi gằm mặt hầu như suốt phiên tòa và liên tục lấy tay vuốt mặt, chực như muốn khóc khi nghe tòa tuyên án 17 – 18 năm tù về tội “Giết người”.

Chủ quán côn đồ

Phiên tòa lưu động xử 3 bị cáo Nguyễn Thành Trường (33 tuổi, ngụ phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Phan Minh Tuấn (26 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) và Ngô Hà Công Lý (23 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) diễn ra sáng 28/5/2016 tại điểm trường THPT Thanh Khê (quận Thanh Khê). 

Rất đông người đến dự, thời tiết nắng nóng càng khiến không khí buổi xử án thêm ngột ngạt. Những gương mặt khắc khổ, hốc hác của gia đình bị hại vẫn chưa hết nguôi ngoai nỗi đau về cái chết tức tưởi của người thân hai năm trước. Và cha mẹ các bị cáo cũng đau đớn chứng kiến con mình trước vành móng ngựa vì một phút nông nổi.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 17/08/2014, anh Phan Thành Luân (21 tuổi, HKTT: xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng bạn đến uống nước tại quán trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) do Trường và người tình làm chủ.

Khi tính tiền, do không đồng ý với giá 8 ngàn/ly, giữa khách và chủ quán xảy ra mâu thuẫn. Mặc dù cự cãi quanh co nhưng anh Luân vẫn tính tiền rồi cùng bạn ra về. Song chủ quán vẫn còn bực tức, đã lấy xe máy đi theo, đồng thời gọi điện cho Tuấn (em người tình của Trường) nhờ đến đánh nhóm Luân.

Tuấn gọi thêm Lý (là anh vợ chưa cưới của Tuấn) đi cùng. Khi đó Tuấn nói đi đánh nhau, Lý đồng ý cùng đi. Tuấn chở Lý bằng xe máy đến quán nước mía tìm Trường nhưng không gặp, điện thoại thì được hẹn gặp trên đường Yên Khê 1. Tại đây, nhóm chủ quán bắt gặp nhóm của Luân đang đi phía trước nên tiếp tục bám theo. 

Khi đến gần cầu mới trên kênh Phú Lộc (thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), nhóm chủ quán thấy nhóm anh Luân đang đứng trên cầu gồm có 4 nam và 10 nữ. Lúc đó, chủ quán chỉ cho hai người đi cùng biết mặt Luân để đánh cảnh cáo. 

Sau khi xác định được mục tiêu, Tuấn chở Lý chạy thẳng vào giữa nhóm bạn của Luân rồi dừng lại. Sau đó Tuấn dùng mũ bảo hiểm (MBH) đang đội nhoài người sang đánh một người bạn Luân làm người này hoảng sợ điều khiển xe máy bỏ chạy. Người trong nhóm thấy vậy cũng chạy theo. 

Lúc đó, Luân đi từ phía sau dùng MBH đánh Lý, kẹp cổ kéo ngã ra khỏi xe, ghìm xuống đường. Tuấn thấy thế dùng MBH đánh hai cái vào vùng đầu, dùng tay đánh vào vùng hông, lưng của anh Luân buộc anh Luân thả Lý ra.

Chớp được thời cơ, Lý liên tiếp đánh vào vùng mặt, vai nạn nhân, tiếp đến Tuấn nổ máy quay đầu xe tông thẳng vào người nạn nhân làm ngã xuống đường. Khi đó nạn nhân ôm chân của Lý nên Lý giật chân ra, dùng chân phải đá vào mặt nạn nhân. Nạn nhân vừa mới chồm người bò dậy thì bị Lý tiếp tục đạp vào đầu theo hướng từ trên xuống dưới làm đập đầu xuống nền bê tông bất tỉnh. 

Khi thấy nạn nhân không còn chống cự được nữa, Tuấn và Lý về lại nhà. Còn Trường sau khi đuổi đánh nhóm bạn của anh Luân không được nên quay lại hiện trường. Lúc này người dân đã tập trung đông để cấp cứu nạn nhân nên Trường bỏ về quán nước mía.

Dù Luân được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết trước đó. Bản kết luận giám định pháp y từ thi của CA TP. Đà Nẵng kết luật nguyên nhân tử vong của nạn nhân do chấn thương sọ não.

Sau khi gây án, Trường được công an triệu tập để làm việc, bị bắt và giam tại trại giam Hòa Sơn (CA TP.Đà Nẵng). Còn Lý và Tuấn bỏ trốn, một tháng sau, cả hai đến Công an quận Thanh Khê đầu thú.

Tranh cãi “Cố ý gây thương tích” hay “Giết người”

Trước đó, ngày 2/8/2015, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên sở thẩm tuyên phạt Nguyễn Thành Trường 11 năm tù, Ngô Hà Công Lý 10 tù, Phan Minh Tuấn 11 năm tù vì tội “Cố ý gây thương tích”. Gia đình nạn nhân kháng cáo cho rằng bản án chưa tương xứng.

Tại phiên xử phúc thẩm sau đó ngày 24/9/2015, TAND TP Đà Nẵng nhận định, chuỗi hành vi liên tiếp tấn công nạn nhân của nhóm ba bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Từ đó tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xử lý lại theo thủ tục.

Tại phiên tòa vừa diễn ra, các bị cáo đều thừa nhận hành vi đánh vào chỗ hiểm là nguyên nhân gây nên cái chết của anh Luân. Tuy nhiên, các bị cáo cho rằng chỉ phạm tội “cố ý gây thương tích” do không hề có ý đồ giết Luân. 

Luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng cho rằng Viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội “giết người” là không phù hợp, do các bị cáo chỉ có ý định đánh dằn mặt, không hề có kế hoạch trước và không chuẩn bị hung khí để gây án. Cái chết của nạn nhân là sự cố ngoài ý muốn của các bị cáo, nên đề nghị chỉ truy tố về tội “cố ý gây thương tích”.

Tòa: “Các bị cáo có ý thức được hành vi của mình không?”.

“Dạ, bị cáo biết” – Nguyễn Thành Trường trả lời

“Biết mà tại sao vẫn hành động một cách côn đồ như thế?”

“Dạ, tại vì ban đầu cũng chỉ nghĩ rằng đánh cảnh cáo thôi, nhưng không ngờ sự việc đi quá xa như vậy”.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử kết luận dù các bị cáo không có ý thức giết người, nhưng pháp luật buộc các bị cáo phải nhận thức rõ hành vi đánh vào chỗ hiểm của nạn nhân là hành động dẫn đến chết người. Hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ do trước đây chưa từng xảy ra mâu thuẫn. 

Xét vai trò của Trường là người khởi xướng, rủ rê, đồng thời là người đã từng có tiền án bốn năm tù về tội “cướp giật tài sản”, tòa tuyên bị cáo Nguyễn Thành Trường chịu mức án 18 năm tù. Các bị cáo Ngô Hà Công Lý và Phan Minh Tuấn cùng chịu mức 17 năm sáu tháng tù về tội “Cố ý giết người”, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường cho bị hại tổng số tiền 140 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, gia đình các bị can đã bồi thường cho gia đình bị hại 29 triệu đồng (phần Trường 10 triệu, Lý 11 triệu, Tuấn 8 triệu). Tòa đề nghị các bị can tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại cho đến khi đủ số tiền 140 triệu như tuyên án.

Đọc thêm