Vụ án thi thể nam thanh niên dưới cống: Gây tai nạn tự ngã hay bị sát hại?

(PLO) - Cho rằng cái chết của con mình là Nguyễn Ngọc Trung (SN 1991) ẩn chứa nhiều uẩn khúc, có dấu hiệu của tội phạm, ông Nguyễn Ngọc Công (SN 1967, trú tại 173 phố Trường Thi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) tiếp tục có đơn gửi đến Báo PLVN cùng các cơ quan chức năng.
Chiếc xe máy tại hiện trường
Chiếc xe máy tại hiện trường

Thi thể dưới cống thoát nước

Theo ông Nguyễn Ngọc Công, tối 17/6/2011, con trai ông là Nguyễn Ngọc Trung cùng anh Trần Quốc Hưng (SN 1991, trú tại số nhà 07/17 đường Đào Duy Anh, phường Trường Thi) vào nhà chị Lương Thị Vân (trú tại số nhà 08, ngõ Nghĩa, làng Đồng Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) chơi, nhưng chị Vân không có nhà.

Sau đó, anh Hưng cùng anh Trung đến khu vực hồ Kim Quy (làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng) gặp bạn gái anh Hưng là chị Lê Thị Trang đang tập văn nghệ ở đây. Đến khoảng 5h sáng ngày 18/6/2011, gia đình ông Công nhận được hung tin anh Trung đã tử vong tại cống thoát nước ở thôn 8 làng Hạc Oa, xã Đông Cương, TP Thanh Hóa. 

“Tại hiện trường, xác con tôi nằm dưới cống thoát nước, tư thế nằm sấp, cách xe máy 5m, chiếc xe máy của con trai tôi trong tư thế đang dựng đứng bên phải dựa vào hố ga, đầu quay về hướng Đông, chìa khóa xe đang cắm trong ổ khóa ở tư thế tắt máy, mũ bảo hiểm được đeo ở tay phải, không hề có dấu vết ngã xe và quay lại hướng con tôi chết”, ông Công cho biết.

Đến ngày 16/08/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra Thông báo số 439/PC45 do ông Lại Vân Tuân – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký, thông báo anh Trung chết là do ngạt nước do tai nạn xe máy tự gây ra, không có dấu hiệu tội phạm.

Cho rằng thông báo thiếu khách quan, gia đình ông Công đã làm đơn khiếu nại gửi lên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 18/11/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 369/PC45 về việc giải quyết đơn khiếu nại của gia đình ông: Giữ nguyên Kết luận điều tra vụ án và Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 229 ngày 15/8/2011 về cái chết của anh Nguyễn Ngọc Trung.

Tiếp đó, ngày 08/2/2012, VKSND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 03/QĐ-VKSND thống nhất với Quyết định số 369/PC45 ngày 18/11/2011 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Kết luận điều tra không khởi tố vụ án hình sự số 229/PC45 ngày 15/8/2011 của Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định không có dấu vết tội phạm, bị chết do ngạt nước.

Về việc này, gia đình nạn nhân cho rằng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang có dấu hiệu bỏ lọt, bao che cho tội phạm, bởi còn rất nhiều điểm nghi vấn, mờ ám mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã không làm rõ.

Có sự dàn dựng hiện trường?

Theo Kết luận giám định pháp y số 90/GĐ-PY-PC45 ngày 22/6/2011 do bác sỹ giám định viên tư pháp pháp y Nguyễn Minh Tuấn thuộc Phòng kỹ thuật Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nguyên nhân cái chết của anh Trung là do ngạt nước, kết luận mổ hộp sọ không có tổn thương. 

Tuy nhiên, ông Công cho rằng, việc ra kết luận như vậy là hoàn toàn không thuyết phục, bởi: “Khi vớt tử thi lên thì máu đầu, máu tai chảy ra rất nhiều, hai bên thái dương có nhiều vết tím bầm, gò má trái có một vết chém dài khoảng 5cm, sau gáy có nhiều vết thâm dài do bị đánh bằng vật rắn. Tuy nhiên, khi gia đình tôi có lấy máy ra chụp các vết thương tích trên đầu và thi thể cháu Trung, các đồng chí công an đã thu máy lại rồi xóa hình ảnh đi. Sau 3 năm, gia đình bốc mộ cho cháu mới thấy rõ sau gáy còn in dấu côn cuốn dây thép tròn trên hộp sọ”.

Cũng theo phản ánh của ông Công, vào đêm 17/6/2011, khi xảy ra vụ án có nhân chứng là chị Nguyễn Thị Hương Giang và chị Nguyễn Thị Thanh (trú tại khu tập thể kho xăng dầu thuộc thôn 8 làng Hạc Oa, xã Đông Cương, TP Thanh Hóa) cho biết: “Khi đang đi bộ tập thể dục về theo hướng ra quốc lộ Đông Cương thì có nghe tiếng “ầm”, có chiếc xe máy tăng tốc phóng thẳng ra quốc lộ, chúng tôi phải nép vào lề đường”.

Cùng với hai nhân chứng trên, anh Lê Văn Bình (SN 1959, thôn 8 làng Hạc Oa, xã Đông Cương, TP Thanh Hóa) cho hay, khi anh Bình đến chơi với anh Hoàng Văn Vóc (SN 1944, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) tại lán bảo vệ, cách hiện trường khoảng 50m cũng nghe thấy tiếng “ầm” ở dưới cống thoát nước. Anh Vóc và anh Bình có nhìn ra thì thấy một chiếc xe máy tăng tốc phóng về hướng quốc lộ trung tâm xã Đông Cương và thấy chị Thanh và Giang đang nép vào lề đường để chiếc xe máy phóng qua. 

Đến khuya anh Bình ra về, đi qua cái cống chỗ xác anh Trung nằm thì không thấy chiếc xe máy dựng nào cả. Mãi đến sáng ngày 18/6/2011 mới thấy chiếc xe máy đang dựng đứng sát mép cống. “Rất có khả năng con trai tôi đã chết từ trước đó và kẻ gây án đã đưa xác con tôi về đây ném vào cống nước làng Hạc Oa và dàn dựng thành một vụ tai nạn nhằm che giấu tội ác”, ông Công quả quyết.

Từ những căn cứ trên, gia đình ông Công cho rằng con trai mình không phải bị ngạt nước do tai nạn tự gây, nên đề nghị cơ quan chức năng cho kiểm tra, xem xét lại toàn bộ vụ án.

Đọc thêm