Nghệ sĩ không nên yêu công chúng?

(PLVN) - Đó là một phát ngôn gây sốc của nữ nhạc sĩ Tiên Cookie đang gây ồn ào trong giới hâm mộ trẻ tuổi thời gian qua. Đó không chỉ là lời phát biểu của một nữ nghệ sĩ trẻ, đó còn là cách mà nhiều sao trong làng giải trí Việt ứng xử với người hâm mộ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Ca sĩ nói chung chỉ nên yêu nghề của mình, đừng yêu công chúng. Đi làm xong bước xuống sân khấu về nhà sống cuộc sống của mình. Người ta khen thì cũng đừng vui, đừng nhận làm gì, vì toàn người không quen, không biết, lúc người ta chửi sẽ thấy khá buồn cười…

Nhìn nghệ sĩ Hàn Quốc cúi người trước khán giả xin lỗi cứ thấy vô lý. Thời buổi bùng nổ thông tin, chắt lọc là việc của mỗi người. Noi theo hay không cũng là quyền của mỗi người. Chẳng hiểu sao cứ đổ hết lên đầu idol”. Đó là lời phát biểu gây ồn ào của nữ nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie và đó cũng là quan điểm làm nghề của nữ nghệ sĩ trẻ này. Tiên Cookie cũng không hề đơn độc khi không ít nghệ sĩ trẻ trong làng giải trí ủng hộ quan điểm của cô, như Bảo Anh, Ưng Đại Vệ, Khắc Việt. 

Trước đây, danh hài Trấn Thành cũng từng bị công kích khi anh trả lời khán giả chê mình diễn chưa hay bằng câu nói khá thách thức: “Nếu chúng tôi diễn hài nhảm, khán giả hãy tắt tivi”. Không đưa ra lời nói cụ thể, nhưng không ít nghệ sĩ trẻ khác “không yêu khán giả” bằng hành động. Họ không nỗ lực để đem đến những sản phẩm hay, chất lượng cho khán giả. Thay vào đó, họ tạo ra những chiêu trò, những cú lừa để đưa khán giả vào tròng nhằm đem lại cho mình sự nổi tiếng. Đó là những câu chuyện của An Nguy - Kiều Minh Tuấn tạo scandal tình tay ba, là vụ việc, nam ca sĩ trẻ Phan Ngọc Luân để quảng cáo cho MV sắp phát hành của mình đã hồn nhiên kể chuyện "ngủ chung" với Đàm Vĩnh Hưng và tranh giành tình cảm với Dương Triệu Vũ trước dư luận…

Quay lại lời phát biểu của Tiên Cookie, khán giả nổi giận vì cho rằng, những câu nói này hết sức vô tình, hết sức bạc bẽo với khán giả. Nếu nói ở khía cạnh nghệ thuật, người nghệ sĩ cần phải có khán giả thì mới có thể tồn tại được. Còn nếu nói một cách thực tế, thì người tham gia làng giải trí cũng là người cung cấp dịch vụ, và khán giả là khách hàng của họ. Khán giả chính là người đưa nghệ sĩ đến vinh quang, là người nuôi sống nghệ sĩ. Một khi người bán hàng không yêu quý, coi thường khách hàng của mình, thì không thể trách khách hàng xem họ là “vô ơn”. Cái giá phải trả cho thái độ này, có lẽ những Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, Phan Ngọc Luân và nhiều sao khác đã thấm thía không ít.

Hãy nhìn những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như Mỹ Tâm, như Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh, Sơn Tùng hay Đông Nhi, họ đã nhận được những gì khi biết “yêu” khán giả của mình. Mỹ Tâm, Đan Trường, Lam Trường, dù không còn ở độ tuổi đỉnh cao phong độ, nhưng hình ảnh của họ vẫn là “đỉnh cao” trong mắt khán giả của mình. Sơn Tùng, Đông Nhi có những fan coi họ là người anh lớn, chị lớn trong gia đình. “Chị Đại”, “anh Bo” hay “sếp” là những từ fan âu yếm gọi thần tượng của mình. Bởi chuyện yêu thương phải là chuyện từ hai phía, có cho đi mới có thể nhận về.

Làm nghệ thuật mà không yêu khán giả, có lẽ đó chỉ là thứ nghệ thuật vị kỉ.

Đọc thêm