24h trên phố với trẻ em lang thang

(PLVN) -"Cây ATM gần Hồ Hoàn Kiếm là em hay trú mưa, tránh rét, có lần buồn ngủ quá, em còn vào đây ngủ. Chiếc ghế đá này là chỗ em hay nghỉ, nằm chơi một mình gần Bờ Hồ", Thức (sinh năm 2009, ở Hưng Yên) chia sẻ.
24h trên phố với trẻ em lang thang

Thức là một trong những đứa trẻ mà chúng ta hay gọi là trẻ em đường phố, đến từ nhiều nơi với nhiều hoàn cảnh nhưng đều có điểm chung là cuộc sống mưu sinh trên những vỉa hè huyên náo ở thành thị. 

Lắng nghe, thấu hiểu và trợ giúp trẻ em đường phố là những điều mà Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phản ánh trong triển lãm “24h trên phố” được khai mạc hôm nay 2/12.

Triển lãm nằm trong đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” và hưởng ứng chủ đề năm của Hội LHPN Việt Nam “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” trong đó nhấn mạnh chủ đề “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em”. 

Đọc thêm