6 học sinh rủ nhau đi tắm Sông Gianh, 1 em bị trượt chân đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhóm 6 học sinh rủ nhau ra tắm ở sông Gianh, 1 em không may bị trượt chân cuốn ra xa đuối nước thương tâm.
Lực lượng chức năng đã có mặt ngay hiện trường để tổ chức tìm kiếm.
Lực lượng chức năng đã có mặt ngay hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Chiều tối ngày 6/11, ông Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là em Trần Tuấn A. (SN 2008) học sinh lớp 9B, Trường THCS Quảng Thuận.

Trước đó, vào khoảng 14h50 cùng ngày, 6 em học sinh lớp 9B trường THCS Quảng Thuận rủ nhau đi chơi rồi ra tắm ở Sông Gianh thì 1 em trượt chân đuối nước.

Thấy bạn trượt chân xuống sông, nhóm học sinh trên bờ đã hô hoán để mọi người xung quanh đến ứng cứu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã lập tức có mặt ở hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm. Đến 16h30 cùng ngày mới tìm thấy nhưng nạn nhân đã tử vong.

Được biết em Trần Tuấn A. là con trai lớn của anh Trần Văn Ch., mẹ Nguyễn Thị Th. ở TDP Đình Chùa, phường Quảng Thuận. Gia đình anh chị có 2 người con, sau Tuấn A. còn có em 13 tuổi học cùng trường, gia đình khó khăn, bố đi xuất khẩu lao động nước ngoài, mẹ ở nhà làm nón lá.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước; Chính quyền địa phương, các đoàn thể, Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo đã đến để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình và tổ chức vận động ủng hộ để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Đọc thêm