Ai cũng yêu, và ai cũng tiếc…

Một cuộc tình đi qua, đau đớn đã rõ, nhưng tiếc nuối cũng là những cảm giác dài rộng, sâu kín không dễ bước qua. Hai người quay bước đi, ai cũng từng yêu, ai cũng từng tiếc nuối…
Ai cũng yêu, và ai cũng tiếc…

1. Đôi khi không hẳn là những điều đã làm, những gì đã có, mà là những điều bạn đã không làm, những cơ hội đã bỏ qua, những khoảnh khắc bạn không có mặt... Bạn nghĩ rằng sẽ còn nhiều cơ hội, nhiều khoảnh khắc chia sẻ cùng người ấy, nhưng bạn không thể ngờ đó sẽ là lần cuối. Nên nếu đã yêu, đừng lười, đừng tiếc, đừng lưỡng lự...

2. Tiếc… một món quà chưa kịp trao đi. Khi lời chia tay đã nói ra, mọi điều bạn muốn làm, định làm đều trở nên ngớ ngẩn và vô nghĩa. Chẳng có gì cay đắng bằng việc bạn âm thầm rút lại lời ngọt ngào định nói, cất đi món quà định trao, vĩnh viễn không có cơ hội để trao đi.

3. Tiếc… một kế hoạch bạn đã vui vẻ vạch sẵn trong đầu, một kế hoạch dành cho hai người mà bạn vẫn đang muốn giữ bí mật đến phút chót. Nhưng người ấy đột nhiên quay lưng rời bỏ, biến mất khỏi tương lai mà bạn vẫn đang vẽ nên từng ngày. Mà bạn… vẫn chưa nỡ sửa lại tương lai tưởng tượng ấy, vẫn mong người ấy sẽ quay về và tất cả sẽ diễn ra như bạn vẫn từng mơ.

 

4. Tiếc… chưa kịp chứng tỏ bạn yêu người ấy thế nào. Bạn dằn vặt vì nghĩ rằng mình chưa đủ tha thiết để khiến người ta hiểu, và tin. Nhưng bạn quên mất, tình yêu tự thân không cần phải nói ra mới hiểu, nếu người ta đã nhất quyết không chịu hiểu, ngàn lời bày tỏ cũng thừa.

5. Tiếc… rằng mình đã yêu. Không phải bạn phủ nhận tình yêu hiện tại, nhưng đôi khi sự yêu thích với bản thân người ấy vượt quá cảm xúc tình yêu trong lòng bạn. Bạn ước mình chưa từng yêu, để không bao giờ có chia xa, để người ấy vẫn mãi mãi ở bên đời bạn, cười nói cùng nhau, không bao giờ trở thành “người cũ”.

Đọc thêm