Ấm áp tình người hướng về Hải Dương giữa mùa dịch Covid - 19 dịp Tết

(PLVN) - Lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhận được rất nhiều quan tâm, sự ủng hộ của những tấm lòng vàng trên mọi miền đất nước...
Ấm lòng tình người giữa mùa dịch Covid 19 ở Hải Dương
Ấm lòng tình người giữa mùa dịch Covid 19 ở Hải Dương

Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh – Trưởng Công an phường Văn Đức, TP Chí Linh, bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các "mạnh thường quân", người dân khắp nơi đối với công tác phòng chống dịch ở Hải Dương.

Trong đó, có thể kể đến anh Trương Đình Thành (chủ cửa hàng vàng Đức Hùng – của hàng vàng lớn nhất tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Anh Thành không chỉ trực tiếp ủng hộ mà thông qua mạng xã hội vận động mọi người ủng hộ công tác phòng chống dịch từ mớ rau, chục trứng, hộp sữa... và điều tiết các đầu mối tình nguyện như một CEO thực thụ.

Nhiều tổ chức, cá nhân đã cùng chung tay ủng hộ, tiếp sức cho Hải Dương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.
 Nhiều tổ chức, cá nhân đã cùng chung tay ủng hộ, tiếp sức cho Hải Dương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Còn chị Lê Thị Hà (Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ HTC, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) thoăn thoắt miệng nói, tay làm, chân bước, chỉ đạo và trực tiếp phân loại, sắp xếp hàng hóa và vận chuyển đến các điểm cách ly tập trung đâu vào đấy.

Chị Phùng Thị Phú, vốn ở phường Hoàng Tân, hiện là bác sỹ  công tác tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thông qua tập đoàn Viettel Post đã gửi 7.500 khẩu trang y tế và 600 chai nước rửa tay sát khuẩn từ Đồng Nai ra quê mẹ. Chị nhắn tin, gọi điện liên hệ liên tục cho đến khi hàng được vận chuyển lên máy bay và chuyển đến tận tay những người dân Chí Linh...

Còn rất nhiều cá nhân, tập thể chia sẻ với những khó khăn, vất vả, tiếp sức cho công tác phòng chống dịch Covid - 19 ở Hải Dương.

Mọi người đều hướng về Hải Dương, mong dịch Covid 19 sớm được dập tắt, người dân trở về cuộc sống bình yên như trước đây.
Mọi người đều hướng về Hải Dương, mong dịch Covid 19 sớm được dập tắt, người dân trở về cuộc sống bình yên như trước đây.

Trong những thời khắc khó khăn của đất nước, tình người lại ngời sáng. Truyền thống tương thân tương ái đó của dân tộc Việt Nam đã có từ ngàn đời lại càng được người dân phát huy, thực hiện. Mùa dịch Covid này chúng ta đã hao tổn lực lượng, phương tiện, vật tư để phòng chống dịch, nhưng chúng ta được thấy tình người ấm áp lan tỏa.

Những suất cháo, những vật tư y tế… được chuyển đến gói ghém trong đó cả sự quan tâm và trách nhiệm với cộng đồng. Đó là nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp cán bộ chiến sỹ và người dân vùng có dịch chiến đấu với dịch bệnh. Tin tưởng rằng Hải Dương nói riêng, Việt Nam nói chung sẽ luôn nối vòng tay lớn, vững vàng, mạnh mẽ hơn trước mọi thiên tai, địch họa, dịch bệnh.

Đọc thêm