Ấm lòng 'sáng kiến' giúp công nhân vượt dịch COVID -19 ở Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Người dân, chính quyền Bắc Giang có nhiều mô hình hay để giúp đỡ hàng chục nghìn công nhân bị mắc kẹt do COVID - 19 bùng phát. 
Lực lượng chức năng huyện Việt Yên vận chuyển nhu yếu phẩm đến các nhà trọ, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, công nhân trong vùng dịch thuộc tỉnh Bắc Giang.
Lực lượng chức năng huyện Việt Yên vận chuyển nhu yếu phẩm đến các nhà trọ, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, công nhân trong vùng dịch thuộc tỉnh Bắc Giang.

Số lượng công nhân “mắc” lại tâm dịch Việt Yên (Bắc Giang) cần hỗ trợ lên tới 67.000 người. Trong đó, khoảng 60.000 công nhân là lao động ngoại tỉnh, 7.000 công nhân là lao động trong tỉnh nhưng trong vùng cách ly nên không được về nhà. 

Chủ nhà trọ cứu đói công nhân trong tâm dịch

Khi công nhân khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên) bị phong tỏa, nhiều công nhân không kịp mua nhu yếu phẩm về ăn. Chị Hoàng Thị Nhàn (chủ 38 phòng trọ ở thôn My Điền 1) đã tặng thực phẩm cho công nhân, đồng thời lên mạng kêu gọi mọi người ủng hộ. 

Chị Nhàn kể, nhiều người là dân tộc thiểu số, vừa đặt chân đến khu công nghiệp thì dịch bệnh. Tiếng Kinh của họ không sõi, người thân cũng không có. Họ thường ở trọ trong các ngõ sâu nên những ngày đầu phong tỏa, các đoàn tiếp tế chưa biết để giúp.

Lệnh phong tỏa ban hành, nữ chủ trọ đang mang bầu tháng thứ năm vội chạy xe đi mua nhu yếu phẩm tiếp tế cho những người ở trọ ở nhà mình, mỗi suất hơn 100.000 đồng. Chị cũng hứa giảm tiền phòng tháng 5.

Hà Thị Mai (22 tuổi, quê Lạng Sơn) mới đi làm tại khu công nghiệp Đình Trám được hơn 10 ngày. Khi có lệnh phong tỏa, “gia sản” của cô là 10 gói tôm. 

Câu chuyện về một chủ trọ tốt bụng được chia sẻ trên mạng xã hội.
Câu chuyện về một chủ trọ tốt bụng được chia sẻ trên mạng xã hội. 

Ngày đầu tiên, chủ trọ của Mai mang cho mỗi người một cốc nước mía hỏi han tình hình, hứa giảm nửa tiền trọ. Sang ngày thứ hai, chủ trọ tiếp tục chia cho mỗi phòng 5 gói mì tôm kèm chục trứng. Ngày thứ 3, bà lại tặng mỗi phòng ít rau kèm theo vài cân gạo "ăn cho đỡ xót ruột".

Nhiều công nhân tại Việt Yên lên mạng xã hội chia sẻ những câu chuyện cảm động từ sự “chia lửa” từ chủ nhà trọ. Có người kể được chủ nhà trọ giữ phòng, không tính tiền phòng khi công nhân ở công ty; chuyện bác chủ nhà không chỉ chạy đi lấy hàng cứu trợ mà còn mua gà về thịt để chống dịch trong 30 ngày...

Ấm lòng “Siêu thị 0 đồng”

Tại Bắc Giang hiện đã có 23 "siêu thị 0 đồng" hỗ trợ hàng hóa cho công nhân bị cách ly xã hội tập trung tại địa bàn 2 huyện Việt Yên, Yên Dũng và TP Bắc Giang.

Hằng ngày, việc hỗ trợ cấp phát lương thực, thức ăn cho công nhân được phân bổ theo điều tiết các huyện và cấp phát đến tận khu nhà trọ, xóm trọ có đại diện tiếp nhận như chủ nhà trọ (1 ngày/1 lần hoặc nhiều hơn) tại chợ, đình làng, nhà văn hóa, trường học…

Ông Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang Phạm Văn Thịnh cho biết: "Nhiều nơi, bà con tự sẻ chia thực phẩm như rau củ, gạo… mang đến cho công nhân phải cách ly xã hội. Ai thiếu thì ra lấy. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhân dân cùng đồng hành với chính quyền vượt qua khó khăn".

Siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân tại tổ dân phố My Điềm 1.
 Siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân tại tổ dân phố My Điềm 1.

Cũng theo ông Thịnh, qua thí điểm mô hình "Siêu thị 0 đồng" có thể thấy đây là một cách thức hữu hiệu nhất để đảm bảo hàng hóa có thể phân phối được, hỗ trợ kịp thời đến tất cả các công nhân. Nếu làm tốt, cách làm này có thể đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch; huy động được sử dụng ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong cộng đồng và các vùng miền khác.

Hàng chục tấn gạo, thực phẩm, rau xanh đã được cung ứng vào siêu thị để đảm bảo đời sống cho công nhân ngoài tỉnh. Tại đây, chủ nhà trọ sẽ đăng ký và nhận lương thực cho toàn bộ công nhân đang thuê trọ rồi phân phối cho mọi người theo đúng tiêu chuẩn, quy định về giãn cách trong phòng, chống dịch.

Sự chung tay từ những người dân Bắc Giang

Có rất nhiều hình thức chung tay, góp sức khác nhau, hành động tuy nhỏ nhưng lại thiết thực. Của ít lòng nhiều, các cô giáo cùng phụ huynh và chị em CLB Quan họ huyện Việt Yên đã quyên góp tiền để nấu những suất cơm, làm những hộp muối vừng, sấu ngâm tỏi ớt, mật ong ngâm tỏi chuyển đến từng chốt phòng dịch và chi viện cho những người trong khu cách ly. 

Nhiều em học sinh còn mổ lợn đất tiết kiệm gửi đến ủng hộ phòng, chống dịch. Nhiều đoàn viên, thanh niên, người dân tình nguyện hỗ trợ nấu cơm, phun khử khuẩn, lau dọn, sửa ống nước, lắp đặt cơ sở đón các tình nguyện viên… 

Thậm chí ở xã Tăng Tiến (Việt Yên), có người đã thịt cả con lợn, mang trứng, hái rau của gia đình để chia phần cho công nhân khu giãn cách...

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm