Ăn mày cửa Phật

Ăn mày cửa Phật, nhặt lộc rơi, lộc vãi cũng vì mục đích kinh tế đấy mà nó an nhiên, thánh thiện biết bao nhiêu. Nó mang tính thiện chứ đâu có kiểu lợi dụng cửa Phật mà kiếm tiền bất chính!.

“Ăn mày cửa Phật” – như là một thành ngữ chỉ hành vi lương thiện của những người do hoàn cảnh phải vào nương nhờ nơi chùa chiền hoặc kiếm chút ăn độ nhật. Tương tự với hành vi này, người lên chùa để “xin lộc rơi, lộc vãi”. Những câu đó bộc lộ bản chất khiêm nhường của người thành tâm, đó là từ ngữ của xứ thiền.

Hình minh họa
Hình minh họa

Ngày nay, ăn mày cửa Phật đã trở thành nghĩa đen, người ăn mày ngồi xếp hàng nơi cổng ngõ đền chùa, ngửa nón chờ bố thí.

Trong đó không phải toàn là những người ăn mày chuyên nghiệp mà có cả những người ăn mày thời vụ, theo mùa lễ hội. Họ tuy già cả nhưng còn mạnh khỏe, không đến nỗi phải đi hành khất. Do có thu nhập cao, lại nhàn hạ nên họ chọn cái “nghề” dưới đáy xã hội này.

Có tờ báo đưa tin, tại đền Bảo Hà (Lào Cai) thu nhập của những người ăn mày nơi đây mỗi ngày có thể tới hàng triệu đồng.

Ai ghen ghét, phê phán ăn mày làm gì khi họ đã phải ngửa tay xin, nhờ vào sự bố thí của người thiên hạ.  Thế nhưng, chưa đến nỗi phải ăn mày đã đi ăn mày, lợi dụng cửa Phật, sân Thánh để kiếm tiền thì rõ ràng là một hành vi phản văn hóa, khó chấp nhận được.

Tệ hơn, có những đoàn sư giả tụ tập nơi chùa chiền, đền miếu để khất thực. Đó là hành vi lừa đảo đánh vào thiện tâm và lòng trắc ẩn của con nhang đệ tử...

Người cho tiền những vị sư giả này không những dung dưỡng cho hành vi lừa đảo mà còn mắc lỗi với Phập pháp, bất kính với giới tu hành đích thực, tự biến mình thành nạn nhân của sự lừa đảo.

Thực tế, ăn mày giả, sư giả sống được là do sự nhẹ dạ, cả tin hoặc phóng tay làm “công đức”, vung tiền mua “tâm an” của những khách đi lễ.

‘Lộc rơi, lộc vãi” cũng trở thành nghĩa đen thực sự khi các đồng tiền mệnh giá thấp vung vãi khắp điện thờ, gốc cây, sân bãi… của đền chùa. Những bức tượng vô tri không biết nhận tiền mà người ta cứ nhét tiền vào tận tay. Đúng là “coi tiền như rác” mà tiền trở thành rác thật, nhà chùa dọn mấy cũng không xong.

Ăn mày cửa Phật, nhặt lộc rơi, lộc vãi cũng vì mục đích kinh tế đấy mà nó an nhiên, thánh thiện biết bao nhiêu. Nó mang tính thiện chứ đâu có kiểu lợi dụng cửa Phật mà kiếm tiền bất chính!.

Nhị Ngọc

Đọc thêm