Anh chồng đội tóc giả màu hồng suốt 3 tháng vì thương vợ

(PLO) - Kiểu thời trang lạ mắt của anh Pete đem lại sự vui vẻ cho vợ và quyên góp được tiền cho các bệnh nhân ung thư.

Anh Pete Bridgeman và chị Debbi sống ở thị trấn Yeovil (Anh) cùng hai người con 4 và 5 tuổi. Tới đầu tháng một vừa qua, anh Pete, 45 tuổi, mới chính thức cầu hôn chị.

Anh Pete không ngại làm xấu mình để động viên vợ.

Anh Pete không ngại làm mình xấu đi để động viên vợ.

Cũng giống như mọi chú rể khác, anh Pete muốn mình trông bảnh bao nhất trong ngày cưới. Anh đã chọn bộ vest màu xanh đen cùng chiếc cà vạt tím trong lễ kết hôn với bạn đời 46 tuổi. Nhưng hôm đó, anh còn lựa thêm một phụ kiện khiến nhiều khách bất ngờ: Mái tóc giả màu hồng rực.

Anh làm điều này là thể hiện tình yêu với vợ, để cô cảm thấy không đơn độc trong cuộc chiến ung thư vú. Đó không phải ngày đầu tiên và duy nhất mà anh Pete lựa chọn vẻ ngoài lạ mắt như vậy. Anh đã đội tóc màu hồng kể từ tháng 11 tới nay. 

"Tôi bị hói từ khi mới 17 tuổi nên việc có một thứ gì đó ở trên đầu khiến tôi cảm thấy kỳ lạ và không thoải mái cho lắm", anh Pete nói. Tuy nhiên, anh nhanh chóng quen dần với cảm giác có tóc. Anh thấy bị lạnh khi để đầu trần.

Người chồng 45 tuổi đội tóc màu hồng cả ở những nơi đông người như siêu thị, ngoài đường phố.

Người chồng đội tóc màu hồng cả ở những nơi đông người như siêu thị, ngoài đường phố.

Năm ngoái, chị Debbie dự định đi nâng ngực và tạo hình thành bụng nên phải kiểm tra tổng thể. Khi đó, chị phát hiện mình bị ung thư và bắt đầu hóa trị. Chị mua một mái tóc giả màu hồng để phòng khi rụng tóc. 

Theo Mirror, khi nhìn thấy bức hình tóc giả, một người bạn đề nghị trả 20 bảng cho anh Pete nếu anh đội mái tóc rực rỡ này. Anh Pete nảy ra ý tưởng kêu gọi mọi người quyên góp 100 bảng một tuần nếu anh đội tóc giả hàng ngày. Từ đó đến nay, anh đã quyên góp được 3.500 bảng dành tặng khoa Ung thư của Bệnh viện Yeovil.

 Anh Pete là kỹ sư cơ khí máy bay đang làm ở Afghanistan nhưng vợ con vẫn sống ở Anh.

Đọc thêm