Anh nói sẽ bỏ cả vợ con và tài sản để đến với tôi

Giờ anh đang muốn đưa đơn ly hôn, chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình cho chị, nói rằng sẽ yêu tôi nhưng trắng tay.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Yêu là gì? Liệu nó mạnh mẽ đến đâu để khiến một cô gái trẻ có thể từ bỏ cuộc sống và tương lai của mình để yêu chồng người khác, để một người đàn ông chấp nhận bỏ vợ con và cả tài khoản ngân hàng của mình để cưới một đứa trẻ kém anh ta 15 tuổi? Lúc viết những dòng này, tôi thấy rất mông lung. Tôi quen anh từ trước khi thoát mác trẻ vị thành niên cơ, bản thân cũng yêu anh ấy rất lâu rồi. Một người có học vấn cao, vui tính và tốt bụng như vậy, đã mê hoặc tôi chỉ qua những tin nhắn vô cùng nghiêm túc.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Ngay từ đầu, tôi đã biết anh có vợ và con nhỏ. Anh nói vợ rất tốt, rất giỏi, xinh đẹp và tuyệt vời. Con anh đáng yêu, mong manh và nhỏ bé, anh yêu nhóc. Thế nhưng anh không nói anh yêu vợ, vì vậy cho tôi một tia hy vọng. Có thể nghĩ anh ấy cố tình, thấy tôi trẻ, dễ lừa, nhưng không, anh ấy yêu tôi và khi nhận ra đã yêu tôi thì anh cầu xin tôi đừng yêu anh, hãy thật ác độc và quay lưng bước đi. Làm sao tôi có thể hành động như thế?
Tôi không hoàn toàn tin anh, vì vậy tôi tìm đọc về những người đi trước nhưng không thể phủ nhận mình yêu anh đến nhường nào. Là một người không quá ngu ngốc nhưng tôi vẫn phải công nhận tình cảm của mình. Rồi chúng em yêu nhau trong bí mật. Tôi cho anh 5 năm, nghĩ kỹ về tình yêu và những điều anh có thể dành cho tôi. Anh cho em 5 năm để trưởng thành và khẳng định tình yêu của tôi với anh không phải là một phút say nắng. Sau sinh nhật 18 tuổi, không còn gì phải giấu.
Tại sao anh có vợ mà vẫn yêu tôi? Vì khi đấy anh vừa mới chia tay bạn gái - người làm anh đau khổ nhiều năm. Mẹ tìm cho anh một người vợ dung hạnh tài giỏi, anh liền cưới cô ấy, không có tình yêu. Tôi thương con anh, hai đứa dễ thương như em trai của tôi vậy. Nhưng nghĩ tới chúng, tôi lại thấy có lỗi vô cùng. 
Chúng đâu biết khi bố ra ngoài là nằm trên giường của một người con gái khác. Vợ anh đâu biết, khi chị đi làm, tôi mới là người đi chơi, mua sắm, trông con cho chị, ở bên anh ấy. Tôi nghĩ nếu như chị quan tâm hơn tới gia đình, ở nhà nhiều hơn, thì tôi còn có cơ hội sao?
Giờ anh đang muốn đưa đơn ly hôn, chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình cho chị, nói rằng sẽ yêu tôi nhưng trắng tay. Tôi vui lắm nhưng nhìn con anh ngày ngày lớn lên, càng đáng yêu, nhìn vợ anh không biết gì, vẫn đi làm vui vẻ, liệu tôi có phải người xấu không? Tôi từng nói với anh sẽ chấp nhận chỉ làm tình nhân cả đời, sinh con bí mật cũng được nhưng anh không đồng ý, anh muốn tôi làm cô dâu của anh.
Tôi phải làm sao đây? Bản thân không thể rời xa anh ấy nữa rồi? Nhưng tôi cũng không muốn tổn thương vợ con anh. Dư luận và gia đình ngăn cản không là gì cả, chính em mới là vấn đề. Anh ấy chọn tình yêu, còn tôi nên chọn gì?

Đọc thêm