Anh tài xế taxi tặng quả thận cho bạn gái thay lời cầu hôn

Sau 6 năm yêu, thay vì ngỏ lời cầu hôn với người bạn gái bị suy thận, người đàn ông 47 tuổi ở Singapore quyết định hiến tặng cô một quả thận của mình.
Anh Ng Chai Lai và chị Chua Bee Leng.
Anh Ng Chai Lai và chị Chua Bee Leng.

Anh Ng Chai Lai hẹn hò với chị Chua Bee Leng 6 năm trước khi ngỏ lời cầu hôn vào năm 2013. Nhưng thay vì làm lễ theo truyền thống, anh đề nghị tặng chị món quà đặc biệt: một quả thận của mình. 

Chị Chua Bee Leng khi ấy nằm trong danh sách chờ ghép thận đã 10 năm, sau khi bị suy thận do bệnh tự miễn.

"Tôi đã tưởng anh ấy nói đùa. Tôi gần như đã từ bỏ hy vọng nhận được thận hiến vì những thành viên trong gia đình mình đều không hợp. Ai có thể ngờ được một người bạn trai có thể làm việc đó", người phụ nữ 47 tuổi kể lại. 

Ca ghép thận được thực hiện vào tháng 12/2013. Những ca cấy ghép giữa những người không phải người thân trong gia đình như thế này rất hiếm. 

Ca cấy ghép như một phép màu, nhờ 3 yếu tố, người đàn ông 47 tuổi bày tỏ với The Straits Times:

Thứ nhất, các bác sĩ nói với họ rằng nếu hai người muốn ghép thận từ vài năm trước thì cũng không thể được bởi việc cấy ghép cho hai người khác nhóm máu là kỹ thuật mà gần đây y khoa mới thực hiện được. 

Thứ hai, anh Ng từng là người nghiện ma túy, bị đi tù gần 20 năm. Anh gặp chị Chua trong thời gian phục hồi chức năng, khi chị đến thăm anh trai cũng cai nghiện tại đó. Vì tiền sử nghiện ma túy này, anh Ng phải xin phép cơ quan chức năng và ủy ban về đạo đức trong việc cấy ghép cũng như trải qua một loạt các xét nghiệm, trước khi việc cấy ghép được chấp nhận.

Thứ ba, các bác sĩ thấy rằng các mạch vành của chị Chua đã bị tắc và chị cần làm phẫu thuật thông trước khi ghép thận.

Mặc dù gặp nhiều trở ngại như vậy nhưng cặp tình nhân đã sẵn sàng vượt qua tất cả bởi không muốn phải kéo dài thêm những đau đớn tột cùng mà chị Chua phải chịu đựng trong những lần lọc máu trước đó. 

Nhiễm trùng nghiêm trọng khiến chị Chua hầu như tuần nào cũng phải vào viện. Anh Ng nhớ lại tiếng kêu thét đau đớn của chị to tới mức bất cứ ai ở trong viện cũng có thể nghe thấy. Sau một liệu trình phải lọc máu 3 lần một tuần, chị yếu tới nỗi không thể đi bộ về nhà. 

"Bác sĩ nói rằng cô ấy không còn nhiều thời gian và tôi nghĩ ngay tới việc dành quả thận của mình cho cô ấy. Tôi cho rằng ngay cả khi sức khỏe của tôi không ổn thì chúng tôi cũng có khoảng thời gian cùng nhau chiến đấu với bệnh tật hơn là việc tôi giữ lại đủ hai quả thận cho chính mình", anh Ng nói.

May mắn là, sức khỏe của chị Chua phục hồi rất tốt sau ca ghép thận. Hiện tại, chị có thể làm việc như một nhân viên thu ngân bán thời gian. Trong lúc rảnh, chị đi bộ nhẹ nhàng. Anh Ng cũng phục hồi nhanh chóng. Anh nói rằng việc hiến tạng này hầu như chẳng ảnh hưởng tới sức khỏe của anh chút nào. 

Hai người đã nộp đơn mua một căn hộ và chuẩn bị làm đám cưới vào năm sau. 

"Anh ấy thật cao thượng và đã hy sinh cả bản thân vì tôi. Tôi mãi mãi mang ơn anh. Cuộc đời giờ đã thực sự sang trang", chị Chua bày tỏ.

Đọc thêm