Anh thợ cày đeo tai nghe bị bố mắng bỏ chạy, vấp ngã chết

Cùng bố và anh trai đi cày ruộng thuê bằng máy nhưng do mải nghe nhạc bằng tai nghe, anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1993, ở Hà Nội) đã cày nhầm thửa ruộng. Bị bố mắng, người thanh niên 20 tuổi này bỏ chạy, bị vấp ngã dẫn đến tử vong.

Cùng bố và anh trai đi cày ruộng thuê bằng máy nhưng do mải nghe nhạc bằng tai nghe, anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1993, ở Hà Nội) đã cày nhầm thửa ruộng. Bị bố mắng, người thanh niên 20 tuổi này bỏ chạy, bị vấp ngã dẫn đến tử vong.
Công an huyện Đông Anh - Hà Nội cho biết đang làm rõ nguyên nhân một vụ chết người bất thường xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, theo khai nhận ban đầu, ngày 24/2, anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1993) và anh trai là Nguyễn Văn Tùng (SN 1991) cùng bố là Nguyễn Văn Cường (SN 1967), đều ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, đi cày thuê ở cánh đồng thôn Đông, cùng xã Việt Hùng.
Anh Lâm là người điều khiển máy cày. Do mải nghe nhạc nên anh Lâm cày nhầm ruộng. Ông Cường ra gọi anh Lâm nhắc nhở nhưng anh Lâm do đang đeo tai nghe để nhạc nên không nghe thấy, vẫn tiếp tục cày.
Bực tức, ông Cường chạy ra chỗ Lâm giật chiếc tai nghe ném xuống ruộng và mắng anh Lâm. Lâm giận dỗi nói: “Con không làm nữa” và bỏ chạy. Ông Cường đuổi theo gọi lại.
Khi anh Lâm chạy tới bờ rộng thì bị ngã sấp mặt xuống đất và ngất đi. Ông Cường và anh Tùng vội đưa anh Lâm ra Trạm y tế xã Việt Hùng cấp cứu. Sau đó, gia đình ông Cường đưa anh Lâm đến bệnh viện đa khoa Đông Anh, rồi chuyển về Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu tiếp. Tuy nhiên, đến 1h ngày 26/2, anh Lâm tử vong.
Qua xác minh và khám nghiệm tử thi, Công an huyện Đông Anh kết luận bước đầu anh Lâm không có thương tích do tác động ngoại lực. Công an huyện Đông Anh đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc.
Theo Người lao động

Đọc thêm