Bà nội bịn rịn khóc nhìn cháu đi cách ly

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhìn thấy cháu cùng mẹ chuẩn bị đi cách ly, bà nội chỉ biết đứng từ xa khóc, trách con không cẩn thận...

Chủ tài khoản Facebook tên Nguyễn Thị Hà Nhi mới chia sẻ lên trang cá nhân Video clip với dòng trạng thái "Bà nội thương cháu, mong con mau khỏe. Cháu không sao đâu nội ơi".

Video ghi cảnh người phụ nữ đứng từ xa khóc (bà nội của cháu bé) và cậu bé mặc đồ y tế màu xanh, kế bên là mẹ của bé, cùng trang phục chuẩn bị đi cách ly.

Người mẹ chỉnh sửa đồ bảo hộ cho con trai. Bà nội đứng cạnh chứng kiến, vì thương xót mà người bà đã liên tục mắng con: “Trời ơi tao nói mày rồi, mày không cần làm gì hết cứ ở nhà thôi tao nuôi. Để cho đứa nhỏ giờ phải như vậy nè trời”.

Nguồn clip: Thiện nguyện Nhất Tâm.

Tiếng khóc của người bà khiến những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng.

Theo chị Nhi, vụ việc xảy ra vào lúc sáng 12/7 ở quận 4 (TP HCM) do một tài xế lái xe của Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm quay lại.

Clip nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Độc giả Trần Tâm chia sẻ: “Nhìn thương mấy em nhỏ, mong là tất cả người dân mình có ý thức tốt để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, cuộc sống sớm trở lại bình thường”.

Bạn đọc Nguyễn Hiền động viên bà nội: “Mong cháu bé mau khỏe. Bà nội cứ yên tâm cháu có mẹ đi cùng, trong khu cách ly còn có y, bác sĩ sẽ ưu tiên chăm sóc con mà. Hết cách ly, cháu lại về với bà”.

Đọc thêm