Bãi trông xe mọc giữa đường ép người dân phạm luật

(PLO) - Sở GTVT Hà Nội cấp phép cho bãi xe trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân Hà Nội) để bãi xe này chiếm luôn 1 làn đường. Người dân khi lưu thông qua 1 chiều trên con đường này chỉ còn cách…phạm luật giao thông.
Bãi trông xe mọc giữa đường ép người dân phạm luật
Ép người dân phạm luật
Tình trạng trên đã xảy ra nhiều năm nay tại một trong những khu vực đông dân, nhiều xe cộ qua lại nhất Thủ đô. Đáng chú ý hơn, bãi xe ngang nhiên lấn đường, khiến người dân bức xúc này lại cách trụ sở của Đội Thanh tra Giao thông quận Thanh Xuân mấy bước chân. Nhưng đơn vị này cũng phải bất lực vì bãi trông xe được Sở GTVT cấp phép.
Người dân bị "ép" phạm luật giao thông
 Người dân bị "ép" phạm luật giao thông
Theo ghi nhận của PLVN Online, con đường trên là đường 2 chiều, có giải phân cách cứng và có cả biển cấm đi ngược chiều. Đoạn đường trên nối đường Ngụy Như Kon Tum và đường Lê Văn Lương. Tuy nhiên, chiều đi từ Ngụy Như Kon Tum – Lê Văn Lương từ khi đường được đưa vào vận hành đến nay đã trở thành Bãi trông giữ xe của HTX Thành Công (Thanh Xuân) quản lý và cắm biển.
Tất cả các xe ô tô, xe máy mỗi khi lưu thông theo hướng Ngụy Như Kon Tum – Lê Văn Lương đều phải đi sang làn đường bên kia và “bất đắc dĩ” vi phạm luật giao thông.
Cũng vì toàn bộ phương tiện phải di chuyển vào 1 làn đường nên đoạn đường này thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông. Những người dân thường xuyên phải đi qua đoạn đường này đều hết sức bức xúc.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân) cho biết: “Chỉ vì sự trớ trêu của con đường này mà tôi thường xuyên phải đi xe ngược chiều. Chưa kể đến sự ức chế khi tan tầm phải đi qua con đường này. Rất nhiều phương tiện qua lại nhưng toàn bộ phương tiện phải dồn vào 1 chiều đường nên không tránh khỏi tình trạng ách tắc cục bộ kéo dài”.
Đoạn đường này thường xuyên xảy ra va chạm
 Đoạn đường này thường xuyên xảy ra va chạm
Cũng theo lời chị Hà, nhiều trường hợp buồn cười đã xảy ra trên con đường này khi 2 xe ô tô tông vào nhau. Những lần đó, lái xe xuống cãi nhau ai đúng ai sai nhưng không thể phân giải được vì người đi ngược chiều cũng có cái lý của họ khi bên làn đáng lẽ dành cho họ đã bị sở GTVT Hà Nội cấp phép cho trông giữ xe ô tô.
Cùng bức xúc như chị Hà, anh Nguyễn Văn Dũng (sống tại làng SV Hacinco, Thanh Xuân) cho biết, ngay bản thân anh cũng đã nhiều lần va chạm giao thông trên đoạn đường này.
Sở chưa nghe Bộ?
Cũng theo anh Dũng, nhiều người dân đã bày tỏ bức xúc trực tiếp với người quản lý bão trông giữ xe nhưng không có hiệu quả vì câu trả lời: “Chúng tôi có giấy phép của Sở GTVT”.
“Không hiểu lý do gì mà Sở GTVT lại cấp phép cho bãi đỗ xe này 1 cách vô lý như thế. Mỗi mét đường ở Hà Nội được làm với giá hàng tỷ đồng nhưng chỉ để một nhóm người khai thác, thu lợi… Trong các phương tiện khác buộc phải vi phạm giao thông, chen chúc nhau bên làn đường còn lại” – anh Dũng bức xúc.
Người dân không hiểu tại sao sở GTVT Hà Nội lại cấp phép bãi trông giữ xe vô lý như vậy.
 Người dân không hiểu tại sao sở GTVT Hà Nội lại cấp phép bãi trông giữ xe vô lý như vậy.
Trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Tùng Lâm (Đội trưởng đội TTGT quận Thanh Xuân) khẳng định điểm trông giữ xe trên đã được sở GTVT cấp giấy phép kinh doanh. Ông Lâm không bình luận gì về việc người dân bức xúc với việc 1 làn đường đã bị chiếm dụng vô lý.
Người dân sống xung quanh con đường trên đã nhiều lần gửi kiến nghị đến sở GTVT Hà Nội nhưng có vẻ như sự việc vẫn đang được làm ngơ.
Trong khi đó, trước đây, Bộ trưởng bộ GTVT Đinh La Thăng đã từng phát biểu về tình trạng bãi đỗ xe chiếm dụng lòng đường trong cuộc họp với UBND TP Hà Nội.
Bộ trưởng Thăng cũng đã yêu cầu địa phương xóa bỏ các điểm đỗ xe dưới lòng đường, tạo đường thông hè thoáng cho phương tiện lưu thông.
Tuy nhiên, đến giờ, bãi đỗ xe ngang nhiên chiếm lòng đường vẫn ngang nhiên hoạt động ngay giữa trung tâm Hà Nội thì có lẽ Sở GTVT vẫn chưa chịu nghe lời Bộ trưởng./.

Đọc thêm