Bản án chưa từng có dành cho nữ sát thủ man rợ nhất trong lịch sử nước Úc

(PLVN) - Katherine Mary Knight là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Australia bị kết án tù chung thân không ân xá do hành vi giết người quá dã man và tàn ác.
Sát thủ Katherine Mary Knight.
Sát thủ Katherine Mary Knight.

Tuổi thơ đen tối

Katherine Mary Knight sinh ngày 24/10/1955, tại tiểu bang New South Wales, Úc. Sinh trưởng trong một gia đình không hề hạnh phúc được cho là một trong những nguyên nhân tạo nên tính cách bệnh hoạn ᴄủa Katherine sau này. Mẹ của Katherine từng có một đời chồng trước khi cưới Ken Knight - bố của Katherine.

Ông ta làm nghề giết mổ và có công việc ổn định tại lò mổ ở địa phương. Thế nhưng bà luôn bị bạo hành và cưỡng ép quan hệ tình dục, có khi lên đến 10 lần trong ngày. Những câu chuyện mang nỗi thống hận liên tục được người mẹ rót vào tai Katherine và dần hình thành thái độ bài xích người khác giới đối với cô bé. Tồi tệ hơn nữa, Katherine được xác nhận đã bị cưỡng hiếp bởi những người anh cùng mẹ khác cha ngay từ nhỏ và kéo dài cho đến năm cô 11 tuổi. 

Ở hầu hết những thị trấn Katherine từng sinh sống, đa số dân cư đều sinh sống từ những công việc liên quan đến thịt. Chính công việc đã ảnh hưởng đến tâm lý của Katherine, từ một cô bé rất yêu động vật Katherine biến thành một người ưa bạo lực. Điều gì không vừa ý người đàn bà có thể nổi nóng đồng thời “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”.

Năm 16 tuổi Katherine cùng hai người chị sinh đôi Joy và anh trai Charlie làm việc tại một lò mổ ở Aberdeen. Trong một nơi số lượng nam giới làm việc “áp đảo” nữ giới, Katherine vẫn nổi trội với bàn tay kỹ thuật, làm việc nhanh thoăn thoắt và sát sinh động vật không hề ghê tay. Chính trong môi trường làm việc này đã nuôi dưỡng “con quỷ” trong Katherine.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc 

Năm 1973, Katherine làm việc tại một cửa hàng buôn thịt và tại đây cô gặp được David Kellett. Họ quyết định tiến đến hôn nhân một năm sau đó. Trong đêm động phòng, người đàn bà điên Katherine đã cố ý siết cổ chồng cho đến chết chỉ vì không thoả mãn với 3 lần quan hệ. May mắn rằng David đã tỉnh lại và kịp thời ngăn cản hành động này của cô ta. Nhưng không hiểu vì lẽ gì, cuộc hôn nhân vẫn có thể trụ vững trong 10 năm tiếp theo. Kể cả khi bụng bầu to vượt mặt, Katherine vẫn có thể đánh đập David đến nứt xương sọ và ngất xỉu trước cửa nhà hàng xóm.

Không thể chịu đựng nỗi sự tàn bạo, David lặng lẽ rời đi trong đêm bỏ lại vợ cùng người con gái Melissa 2 tháng tuổi. Sau khi David rời đi, Katherine chịu đựng chứng trầm cảm sau khi sinh. Cô ta đẩy chiếc nôi chứa đứa bé ra giữa dòng xe tấp nập, đặt đứa bé trên đường ray xe lửa và cầm rìu dọa giết những người xung quanh. 

Hôn nhân bất hạnh là nguyên nhân khiến Katherine phạm tội điên cuồng.
Hôn nhân bất hạnh là nguyên nhân khiến Katherine phạm tội điên cuồng.   

Một vài ngày sau khi được phóng thích, Katherine rạch mặt một người phụ nữ khi vô tình bắt gặp đi cô ta đi cùng với chồng cũ David Kellett. Khi cảnh sát đến hiện trường, Katherine đã kịp bắt giữ một cậu bé làm con tin còn tay kia lăm lăm con dao. Bằng nghiệp vụ của mình, cảnh sát đã khống chế được Katherine và giải cứu con tin an toàn. Sau đó, cảnh sát gửi người đàn bà có những hành động điên rồ vào bệnh viện tâm thần Morisset để điều trị và giám sát, đứa con gái được gửi cho ông bà ngoại Barbara và Ken Knight chăm sóc.

David sau đấy đã trở lại bên Katherine để chăm sóc cô tại bệnh viện tâm thần. Khi Katherine được thả vào năm 1976, họ lại có với nhau một người con gái và đặt tên là Natasha. Khi bé gái tròn 2 tuổi, hai người họ lại chia tay và lần này Katherine là người rời đi cùng hai cô con gái. Katherine đưa hai cô con gái cùng đồ đạc chuyển về trang trại của bố mẹ để nằm ở ngoại ô Aberdeen.

Quay trở lại làm việc ở lò mổ Aberdeen song Katherine Knight không sống lâu trong trang trại cùng với mọi người và sớm đưa các con ra thuê nhà ở gần Mussellbrook. Một năm sau, chính phủ đã tìm cho cô một căn hộ rất phù hợp ở Aberdeen bởi nó rất gần trường học của lũ trẻ, chúng có thể đi bộ chứ không phải đưa đón bằng xe ô tô hàng ngày như trước đây. Đầy đủ về mặt vật chất với khoản tiền phụ cấp hàng tháng, song người phụ nữ 30 tuổi này còn cần một bờ vai nương tựa.

Sau cuộc hôn nhân không thành với David, Katherine đã có con với hai người đàn ông khác, nhưng đều kết thúc chóng vánh vì sự bạo lực khủng khiếp của cô ta. Không người đàn ông nào có thể chịu đựng được Katherine cả, các mối tình này kết thúc với việc cô có thêm 1 người con gái cùng 1 người con trai

Án mạng kinh hoàng 

Cuối cùng chính là John Price. Anh ta từng kết hôn, chăm sóc 2 người con riêng. Ban đầu, Katherine rất chăm chút cho người đàn ông của mình, đối xử với con riêng như một người mẹ ruột. Nhưng những tháng ngày hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu. John từ chối kết hôn và từng đánh đập Katherine một lần trong lúc say xỉn. Vì thế cô ta đã tung những đoạn băng ghi lại hành vi xấu của John ở nơi làm việc như trộm cắp, hăm dọa, làm John bị đuổi việc.

Điên tiết, anh ta đuổi Katherine ra khỏi nhà. Nhưng một thời gian sau, cô lại quay trở về. Những cuộc cãi vã và bạo lực gia đình xảy ra nhiều như cơm bữa và ngày càng leo thang, đỉnh điểm là vụ giết người. 

Vào một ngày, đồng nghiệp của John không thấy anh đến công ty và không cách nào liên lạc được nên đã tìm đến nhà nhằm kiểm tra tình hình của người bạn. Người đồng nghiệp này nhanh chóng báo cảnh sát khi nhìn thấy vết máu ở trước cửa nhà. Cảnh sát đã vào nhà bằng cửa sau, và đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng.

John Price đã bị giết cực kỳ dã man, trên người có tới hàng chục vết dao đâm. Trong bếp, cảnh sát tìm thấy vài bộ phận của nạn nhân. Thịt được cắt thành từng miếng và bỏ vào nồi nấu chín, đã hoàn tất và dường như chỉ còn chờ người ăn. Theo lời khai của Katherine sau này, cô ta định nấu cho con của John Price ăn sáng, một hành động hết sức man rợ.

Hiện trường một vụ án mạng mà Katherine gây ra.
Hiện trường một vụ án mạng mà Katherine gây ra.  

Nhật ký của viên cảnh sát đầu tiên tới hiện trường có viết: “Tôi khiếp sợ khi nhận ra có một bộ da người đang treo ở cửa ra vào giữa phòng ngủ và phòng khách. Đến gần hơn tôi nhận ra một mái tóc đen xoăn ở trên đầu, có mũi, một phần miệng và tai. Tôi nhìn thấy một vệt máu kéo dài từ phòng khách đến nhà bếp và gần với nồi hơi nhôm. Nồi nhôm vẫn còn nóng, tôi mở ra và kinh hoàng nhận ra một đầu người trong đó, kèm một số loại rau củ được nấu nhừ. Bữa ăn được bày trước một số món gồm có một ít thịt, khoai tây, bí ngô nướng”. 

Sau khi được cảnh sát tra hỏi, Katherine bảo rằng bản thân không có kí ức gì về vụ việc và khẳng định rằng bản thân vô tội. Luật sư của Katherine xin tòa giảm thành tội ngộ sát với lý do cô ta mắc chứng nhân cách phân liệt. Các chuyên gia tâm lý xác nhận Katherine thật sự mắc phải căn bệnh này, nhưng không thể khẳng định các yếu tố giết người trên có liên quan đến vấn đề nhân cách phân liệt của cô.

Vào ngày 2/3/2001, tòa án đã bác bỏ kiến nghị trên và phán Katherine Knight tội mưu sát, lãnh bản án chung thân và không được ân xá. Năm 2006, Katherine đã thử kháng cáo vì cho rằng phán quyết này là quá nặng so với tội danh của cô. Tòa án tối cao tiểu bang New South Wales lại một lần nữa bác bỏ và cho rằng: “Đây là một tội ác thật sự kinh khủng, gần như vượt qua tầm hiểu biết về nhân phẩm của một con người đang sống ở xã hội văn minh như hiện tại”. 

Katherine Knight hiện đang được giam giữ tại Trung tâm cải tạo dành cho phụ nữ Silverwater, và sẽ dành trọn quãng đời còn lại của cô ta tại đây. 

Đọc thêm