Lạnh gáy lời khai của người đàn bà sát hại chồng câm điếc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cuộc hôn nhân vợ khỏe mạnh - chồng câm điếc từng được hàng xóm ngưỡng mộ. Sau 16 năm chung sống, những mâu thuẫn tích tụ: bất đồng ngôn ngữ, chồng trái tính trái nết, đời sống vợ chồng không hòa hợp, vợ ngoại tình... là những nguyên nhân khiến thảm kịch xảy ra... 
 Bị cáo Hoàng Thị Ngân.
Bị cáo Hoàng Thị Ngân.

Từng có 16 năm đầu gối tay ấp và có với nhau 2 cô con gái nhưng Ngân đã dùng nhiều hung khí bằng kim loại đánh vào đầu chồng đến chết. Sau đó, Ngân dọn dẹp hiện trường, vứt hết điện thoại nhằm che dấu hành vi phạm tội của mình. Ngày hầu tòa, người đàn bà ấy bình thản kể lại việc đánh chồng và quanh co, đổ lỗi cho nạn nhân.

Án mạng chấn động dư luận

Suốt một ngày diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Thị Ngân (SN 1977, ngụ xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội Giết người, đông đảo người dân đã đến dự. Nhiều người không được vào dự khán vì quy định nhưng họ vẫn bám trụ phía ngoài, chờ đợi. Họ chia sẻ rằng, dù chỉ là hàng xóm, không có mối quan hệ họ hàng với nạn nhân nhưng muốn đến tòa để nghe bị cáo khai gì, đồng thời chờ đợi phán quyết của tòa dành cho người đàn bà giết chồng.

Vụ án mạng từng xôn xao dư luận một thời diễn ra vào đêm tối ngày đông lạnh lẽo. Nạn nhân trong vụ án là anh Đinh Hữu L. – chồng của bị cáo. Anh L. là người câm điếc bẩm sinh nên chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nhiều năm trước, cuộc sống của vợ chồng anh từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi mối tình chồng khuyết tật – vợ khỏe mạnh. Họ cũng có với nhau 2 cô con gái xinh xắn. Anh L. bị khuyết tật câm điếc nhưng bù lại rất siêng năng làm ăn, yêu thương vợ con. Nhờ chăm chỉ làm ăn, hai vợ chồng có cất được căn nhà khang trang.

Ngân đưa tay lên gạt nước mắt tại tòa.

Ngân đưa tay lên gạt nước mắt tại tòa.

Nhưng rồi, cuộc hôn nhân dần trở nên căng thẳng khi anh L. nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Đỉnh điểm là việc người chồng phát hiện vợ mình ở trong nhà tắm cùng người đàn ông hàng xóm. Dù chị vợ một mực chối tội nhưng anh chồng lại như có thêm bằng chứng xác thực vợ mình không chung thủy.

0h ngày 13/11/2021, hai vợ chồng đang ngủ thì anh L. tỉnh dậy đập phá đồ đạc. Ngân hỏi chồng bằng ký hiệu thì anh L. nói đau đầu nên lấy thuốc an thần cho chồng uống. Khoảng 30 phút sau, anh L. tỉnh dậy, đi ra ngoài hút thuốc lào. Ngân đang ngủ phía trong nghe tiếng “bịch, bịch” nghĩ chồng phá đồ nên đi ra ngoài thì thấy chồng tự đập đầu vào thềm nhà. Thấy vợ đi ra, anh L. rượt đuổi.

Quá trình hai bên rượt đuổi, Ngân dùng cây chổi lau nhà bằng gỗ và thanh kim loại đánh vào vùng đầu chồng. Anh L. có cầm cây chổi lau ném nhưng không trúng vợ. Đáp lại, Ngân lấy chốt cửa bằng sắt đánh nhiều cái vào đầu anh L. khiến người chồng bị choáng, đi ra võng ngoài sân nằm. Khi đã thấy chồng nằm một chỗ, Ngân vẫn tiếp tục cầm thanh sắt đi đến đánh vào đầu.

Lát sau, anh L. tỉnh dậy, rượt đuổi thì Ngân lại cầm chày bằng kim loại đánh nhiều nhát vào đầu. Thấy anh L. ngã xuống nền sân đang cử động, Ngân tiếp tục dùng các thanh kim loại đánh nhiều nhát vào vùng đầu cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, Ngân kéo chồng đến góc sân, thay đồ, rồi vứt những bộ quần áo dính máu ra ngoài. Sợ những hình ảnh đánh chồng bị camera ghi lại nên Ngân vứt máy tính bảng, điện thoại của mình và con xuống mương nước. Sắp xếp mọi việc xong, Ngân gọi các con dậy, bảo “bố bị ngã”. Sau đó, Ngân nói con làm theo lời mình “lúc nào mẹ hét lên thì chạy sang nhà hàng xóm” báo tin. Sau đó, Ngân cầm bình thủy tinh, bơm xe vứt ra sân rồi bật điện ngồi khóc.

Tuy nhiên, các nhân chứng cho hay lúc họ đến hiện trường thì nạn nhân đã tử vong trước đó.Tiến hành khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng xác định trên cơ thể anh L. có hơn 30 vết thương, hộp sọ bị vỡ thành nhiều mảnh. Nạn nhân tử vong do vỡ, sập xương hộp sọ, xuất huyết não do chấn thương.

Lời khai “lạnh gáy” của người đàn bà giết chồng

Đứng trước bục khai báo, Ngân bình tĩnh, không tỏ vẻ hoảng sợ hay hối hận đau khổ. Bị cáo khai báo rành rọt lại hành vi dùng các hung khí đánh chồng. Theo lời khai của bị cáo nguyên nhân của vụ việc có một phần do chuyện chăn gối của vợ chồng không hòa hợp. Ngân kể việc chồng “bất lực” nên hay tự dằn vặt mình rồi làm khó vợ.

Trước câu hỏi của tòa vì sao lại đuổi đánh chồng, Ngân khai do bị chồng rượt đuổi trước, sau đó chồng còn cầm gậy vào phòng con gái nên bị cáo hoảng sợ, đánh người. Vị thẩm phán tiếp tục chất vấn: “Bị cáo có nhận thức được việc dùng thanh sắt, gậy đánh vào vùng đầu của chồng sẽ nguy hiểm không?”. Ngân trả lời “không biết” và cho rằng mình “lúc đó tôi như súc vật”. Một vị hội thẩm đã chất vấn bị cáo: “Khi đánh người bị cáo có sợ không?” thì Ngân trả lời ngắn gọn “không biết”. “Tại sao khi bị hại đã nằm tại chỗ rồi nhưng bị cáo vẫn tiếp tục đánh cho đến khi chồng bất tỉnh?” tòa tiếp tục xét hỏi thì Ngânlặp lại câu trả lời “lúc đó tôi như súc vật”.

Bố mất, mẹ vào tù hai đứa con thơ từ nay bơ vơ.Bố mất, mẹ vào tù hai đứa con thơ từ nay bơ vơ.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận trong 16 năm chung sống mình chưa bao giờ bị chồng đánh đập. “Mỗi khi trái gió trở trời, anh ấy thường đập đồ đạc trong nhà, có khi còn la hét”, Ngân khai trước tòa. Nữ bị cáo còn cho rằng việc chồng bị câm điếc, vợ chồng bất đồng ngôn ngữ khiến mâu thuẫn càng dồn nén. Đỉnh điểm là trước khi xảy ra vụ việc gần 20 ngày, anh L. phát hiện vợ mình ở trong nhà tắm với một người đàn ông khác.

Việc anh L. nghi ngờ vợ ngoại tình cũng được anh em họ hàng biết chuyện. Người em dâu trình bày tại tòa, trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng anh L. ít xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc khoảng 20 ngày có thấy bác L. đập cánh cửa nhà tắm vì phát hiện vợ và một người khác ở trong đó. Lần đó, anh có ra hiệu nhờ gọi điện báo cho người thân về vụ việc. Ít ngày sau, cuộc sống gia đình trở lại bình thường cho đến khi xảy ra sự việc đau lòng.

Cũng tại phiên tòa, đại diện Hội phụ nữ xã Nam Lĩnh chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt của gia đình anh L. Bản thân anh L. dù bị câm điếc nhưng rất cần cù, siêng năng làm ăn, yêu thương vợ con. Điều đó được nhiều người ghi nhận. Vậy nên, khi nghe tin anh ấy bị vợ đánh chết, mọi người rất bất ngờ....

Thời điểm xảy ra vụ án, hai đứa con của bị hại đang ở tuổi vị thành niên. Do đó, tại phiên tòa cả hai đều có người giám hộ. Được phát biểu tại tòa, một đứa con trình bày trong cuộc sống thường nhật bố mẹ ít xảy ra mâu thuẫn. Bố cũng chưa bao giờ đánh mẹ, chỉ có đôi khi đập phá đồ đạc. Cô bé bật khóc khi kể lại việc thấy bố nằm bất động trước sân. Sau khi vụ án xảy ra, các con của bị hại đang được người thân cưu mang. Cú sốc quá lớn đã ảnh hưởng đến tinh thần hai em.

Sau 1 ngày xét xử, HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng như cố tình thực hiện tội phạm đến, phạm tội với người khuyết tật nặng. Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Ngân tù chung thân về tội Giết người. Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho đại diện bị hại 149 triệu đồng, cấp dưỡng cho mỗi đứa con của bị hại 1,5 triệu đồng cho khi các cháu trưởng thành.

Dù bản án nghiêm minh của pháp luật đã được tuyên cho bị cáo nhưng nỗi ám ảnh biết bao giờ xóa nhòa đối với những đứa con thơ bất hạnh.

Đọc thêm