“Bão trời” và “bão lòng”

(PLO) - Hai hôm nay, thông tin về cơn bão số 3 và vụ án rúng động tại Yên Bái trở thành tâm điểm của dư luận.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhận định: "Có thể nói đây là cơn bão lòng"
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhận định: "Có thể nói đây là cơn bão lòng"

Dự báo bão số 3 là cơn bão mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến một số tỉnh ven biển phía bắc, từ chiều 18/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cử 3 Phó Thủ tướng cùng các lãnh đạo một số bộ có liên quan trực tiếp đến các địa phương trọng điểm được dự báo bão sẽ đổ bộ để trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo. Thủ tướng quán triệt tinh thần là hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. 

Bão số 3 đang quần thảo vùng ven biển Hải Phòng - Ninh Bình
Bão số 3 đang quần thảo vùng ven biển Hải Phòng - Ninh Bình

Giữa lúc nước sôi, lửa bỏng ấy, ngay trưa ngày 18/8, Thủ tướng Chính phủ lại phải trực tiếp có mặt tại Yên Bái để chỉ đạo giải quyết vụ việc Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh này nổ súng bắn chết 2 lãnh đạo tỉnh. 

Nhận định về nguyên nhân vụ án mạng rúng động này, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, tỉnh có chủ trương sáp nhập Chi cục kiểm lâm với một đơn vị khác, tuy nhiên chưa có quyết định gì cụ thể, lãnh đạo tỉnh đã gặp ông Minh để làm tư tưởng. Bởi vậy, đến nay không có cơ sở để khẳng định nguyên nhân vụ việc là do công tác tổ chức cán bộ.

"Có thể nói đây là cơn bão lòng" - bà Trà nhận định. 

Điều đó đủ để thấy rằng, dù là “bão trời” hay “bão lòng” thì nó đều có thể đem lại những tai  hoạ khó lường, những nỗi đau chưa biết khi nào có thể hàn gắn.

Cổ nhân từng dạy: "Hoạ phúc có nguồn, phải đâu một buổi". 

Lời nói của bà Phạm Thị Thanh Trà ít nhiều hé lộ phần nào nguyên nhân dẫn tới bi kịch đau xót này. 

Có lẽ, trong cuộc sống, mỗi người đều cần phải sáng suốt, tự biết đủ để thanh thản đón nhận những biến cố trong cuộc đời này. 

Đọc thêm