Bắt gặp mẹ chồng đi với người đàn ông lạ

(PLO) - Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét mẹ chồng trước khi về làm dâu, cho đến một hôm đi làm về tôi bắt gặp mẹ chồng đi cùng một người đàn ông lạ…
Bắt gặp mẹ chồng đi với người đàn ông lạ
Cách đây hơn 6 năm trước, tôi và anh quyết định sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ yêu đương. Anh chính thức dẫn tôi về nhà giới thiệu với bố mẹ anh. Khi gặp bố mẹ anh tôi đặc biệt dành nhiều cảm tình cho mẹ chồng tương lai, người mà sau này tôi sẽ cùng một nhà. Bởi bà là một người khá thoải mái và rất quan tâm tới tôi chứ không quá để ý soi mói tôi như những bà mẹ chồng khác mà tôi hay nghe bạn bè kể. 
Hơn nữa bà lại chính là người đã sinh thành và dưỡng dục chồng tôi và tôi luôn tâm niệm rằng sẽ cố gắng yêu thương và hòa thuận với mẹ chồng. Cũng chính vì thế mà trước khi về làm dâu tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ ghét mẹ chồng mình.
Quả thực khi tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi vẫn luôn yêu chiều và quan tâm tôi như một người con trong gia đình. Thậm chí đôi lúc khi vợ chồng tôi có bất hòa về một chuyện nào đó thì mẹ chồng tôi vẫn luôn lên tiếng bênh vực tôi. Vì thế tôi luôn cảm thấy biết ơn bà rất nhiều bởi bà đã biết suy nghĩ cho một đứa con dâu mới về nhà chồng như tôi. 
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Nếu cứ như vậy có lẽ tôi và mẹ chồng sẽ vẫn có một cuộc sống yên ổn và yêu thương, quan tâm nhau và không có điều gì phải lo lắng hay đáng để phàn nàn cả. Cho đến một lần, khi bố chồng tôi đi công tác dài ngày, tôi vô tình nhìn thấy mẹ chồng tôi ăn mặc rất diện, đánh phấn, xức nước hoa thơm phức trong khi mà ở quê tôi chỉ có những dịp trọng đại thì các bà, các mẹ mới trưng diện như vậy. 
Tôi thấy lạ, bèn quyết định theo dõi mẹ chồng và tôi đã tận mắt chứng kiến mẹ chồng đi vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông lạ và không chỉ một lần.
Tôi đứng chết lặng như chôn chân ở một góc khuất nhìn mẹ chồng tôi tình tứ khoác tay người tình vui vẻ đi vào nhà nghỉ và phải mất một lúc lâu sau tôi mới định thần lại được và quay trở về nhà. Từ sau ngày hôm ấy tôi cảm thấy sợ mẹ chồng tôi, nói đúng hơn là tôi cảm thấy rất ghê tởm những gì mà bà đã làm. 
Từ đó tôi không còn thân thiết với mẹ chồng như trước và nhiều lần tôi trở nên cáu gắt với mẹ dù tôi biết phận làm con thì không nên làm như vậy. Một thời gian ngắn sau, tôi bắt chồng xin bố mẹ ra ăn riêng và cố tình lảng tránh mẹ chồng. 
Mối quan hệ tốt đẹp của tôi và mẹ chồng cứ thế ngày càng rạn nứt và có lần bà đã khóc lóc kể với hàng xóm rằng trong khi bà hết mực thương yêu tôi thì tôi lại tỏ ra không cần sự quan tâm của bà, bà cảm thấy bị tổn thương. 
Nhưng, có ai hiểu rằng chính tôi mới là người bị tổn thương nhất khi mà mẹ chồng tôi sống như vậy và càng đau khổ khi hơn không thể nào nói ra với bất kỳ ai, bởi tôi biết bố chồng và chồng tôi sẽ không thể nào dung thứ cho bà. Không biết rằng liệu tôi có thể giấu kín chuyện này đến bao lâu nữa khi vì nó tôi luôn bị mang tiếng là đứa con dâu bất kính với mẹ chồng?

Đọc thêm