Bé 1 tuổi chết tức tưởi tại trường mầm non

Sau ngày thứ 2 đưa con đi mẫu giáo, gia đình anh Trần Xuân Bách đã đau đớn khi con mình bị chết tức tưởi ở trường học, trước khi được đưa đi cấp cứu. Xoay quanh sự việc gia đình anh Bách cũng đặt nhiều nghi quanh cái chết của cháu Trần Nhật Hương (gần 1 tuổi) là con út của gia đình anh Trần Xuân Bách, chị Đậu Thanh Thủy (KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội).

Sau ngày thứ 2 đưa con đi mẫu giáo, gia đình anh Trần Xuân Bách đã đau đớn khi con mình bị chết tức tưởi ở trường học, trước khi được đưa đi cấp cứu. Xoay quanh sự việc gia đình anh Bách cũng đặt nhiều nghi quanh cái chết của cháu Trần Nhật Hương (gần 1 tuổi) là con út của gia đình anh Trần Xuân Bách, chị Đậu Thanh Thủy (KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội).

Vào hồi 14 giờ chiều ngày 27/8, chị Thủy đã hoảng hốt khi nhận được điện thoại thông báo của các cô giáo trường mầm non Thiên thần nhỏ (Số 9, BT6, KĐT Việt Hưng) nói rằng cháu Hương đang cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang.

Ngay sau đó, chị Thủy cùng anh Bách đã đến ngay bệnh viện nhưng nhận được hung tin là cháu Nhật Hương đã qua đời và không thể cứu chữa.

"Lúc tôi vào viện là 15h kém 15, thì bác sĩ đã ngưng việc cấp cứu cháu và bác sĩ Nguyễn Đức Thanh người trực tiếp cấp cứu cho cháu gọi tôi ra và bảo rằng cháu đã mất trước khi đưa đến cấp cứu tại bệnh viện, và đây là một trường hợp tử vong ngoại viện" - Anh Bách nói trong đau đớn.

Anh Bách và chị Thủy đau đớn kể lại.
Anh Bách và chị Thủy đau đớn kể lại.

Chị Thủy cũng cho biết sau khi tìm hiểu các trường học trên địa bàn thì chỉ có trường mầm non Thiên thần nhỏ là nhận các cháu 1 tuổi, và cũng thấy trường có nhiều giáo viên nên nghĩ việc chăm sóc con sẽ tốt hơn.

"Đáng lẽ là ngày nhập học của cháu vào thứ 7 ngày 24, nhưng hôm đó do trời mưa nên gia đình đã đợi đến ngày 26/8 là thứ 2 đầu tuần để cho cháu đến trường. Ngày đầu sợ cháu ăn uống không hợp nên gia đình có mang cháo đi cho cháu, nhưng giáo viên ở đấy có nói là cháo tôi mang đến cũng giống với cháo của nhà trường. Cũng ái ngại với nhà trường nên tôi đã đồng ý nộp tiền ăn cho cháu là 35 nghìn đồng/ ngày. Nhưng không ngờ ngày thứ hai cháu lại xảy ra sự việc như thế". - Chị Thủy nói trong nước mắt.

Ngày 27/8, mãi 10 giờ sáng chị Thủy mới đưa cháu Hương đến trường rồi ra về, đến 14 giờ chiều cùng ngày thì nhận được hung tin.

Nói trong nước mắt, anh Bách cho biết thứ 7 tuần này  (31/8) là sinh nhật cháu. "Chỉ còn vài ngày nữa là cháu trong một tuổi, vậy mà cháu đã ra đi..."

Hình ảnh bé Trần Nhật Hương trong sinh nhật của người chị.
Hình ảnh bé Trần Nhật Hương trong sinh nhật của người chị.

Anh Bách với chị Thủy cho biết khi yêu cầu phía nhà trường trả lời về nguyên nhân cái chết của cháu,  bà Cao Khánh Ly - người phụ trách trường mầm non Thiên thần nhỏ nói rằng: “Sau khi cho ăn xong, đến giờ các cháu ngủ trưa thì một cô giáo phát hiện cháu Hương nằm nghiêng và tiến hành đặt cháu nằm ngửa lại. Một lát sau các cô ở trường lại phát hiện cháu Hương có biểu hiện tím tái nên lập tức chở cháu đến bệnh viện”.

Anh Bách cho biết thêm: "Không dễ gì mà một đứa bé 1 tuổi lại ra đi nhanh chóng như thế. Theo suy đoán của tôi thì do giáo viên nhồi nhét cháu ăn nhiều quá, khiến cháu bị nghẹn, rồi dẫn đến tắc thở. Với trình độ giáo viên ở đó cũng chỉ ở hệ trung cấp nên việc sơ cứu cho cháu hoàn toàn không có, cũng như không để ý đến tình trạng của cháu".

Gia đình anh Bách cũng cho biết, trước lúc đưa cháu đi đến trường thì cháu vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, và còn chơi đùa. Cháu hoàn toàn không có biểu hiện gì về việc ốm đau.

Anh Bách chia sẻ: "Sau khi cháu qua đời thì nhà trường vẫn chưa trực tiếp đến làm việc với vợ chồng tôi, và chúng tôi đang muốn xem lại camera ghi hình toàn bộ sự việc diễn ra với cháu ở trường".

Do có quá nhiều câu hỏi nghi vấn trong cái chết của con mình, nên gia đình anh Bách đã phải đề nghị cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi cháu.

 Trường mầm non Thiên thần nhỏ đã khóa cổng trường và không trả lời báo chí.
Trường mầm non Thiên thần nhỏ đã khóa cổng trường và không trả lời báo chí.

PLVN có đến trực tiếp trường mầm non Thiên thần nhỏ để tìm hiểu sự việc, tuy nhiên trường đã từ chối làm việc với báo chí và khóa cửa. Hiện trường vẫn tiếp tục giảng dạy chăm sóc cho các cháu bình thường.

Cơ quan công an quận Long Biên đang tiến hành điều tra vụ việc.

PLVN tiếp tục cập nhật thông tin.

Vũ Minh

Đọc thêm