Bé 2 tuổi nửa đêm lang thang được tài xế ô tô tìm bố mẹ giúp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thấy cháu bé lang thang trên đường vắng, tài xế ô tô đã dừng lại, xem xét, gọi các nhà xung quanh tìm bố mẹ cho bé.
Tài xế Trường phát hiện cháu bé lang thang trên đường.
Tài xế Trường phát hiện cháu bé lang thang trên đường.

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của ô tô, ghi lại cảnh một đứa trẻ khoảng 2 tuổi đi ra đường mà người nhà không ai hay biết khiến nhiều người “thót tim”.

Theo thời gian trên camera, vụ việc xảy ra vào lúc 1h09 ngày 18/5/2021. Khi tài xế đang lái xe trên một đoạn đường rất vắng thì giật mình bởi một cháu bé tầm 2 tuổi đi trên đường.

Tài xế xe ô tô đã dừng lại, bước xuống xe xem xét và nhanh chóng chạy đi gọi các nhà xung quanh để đón cháu về.

Qua tìm hiểu, sự việc diễn ra tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tài xế chia sẻ clip là anh Nguyễn Xuân Trường.

Anh Nguyễn Xuân Trường cho Infonet biết: "Tôi đang trên đường đi làm về bất chợt bắt gặp một em bé tầm 2 tuổi một mình đi lang thang giữa đường. Tôi vội vàng dừng xe và trấn an em bé rồi đi gọi cửa những nhà dân quanh đó tìm người giúp đỡ, nhận diện người thân của em bé".

May mắn là sau tầm 20 phút anh Trường đi gọi cửa những nhà dân quanh đó, đã có người dân mở cửa và nhận ra em bé là con của ai, sau đó bố mẹ em bé đã tới nhận con.

Anh Trường cho biết thêm, ban đầu không dám bế em bé vì sợ "rước họa vào thân" nếu bị hiểu lầm là bắt cóc. Lúc sau anh lo đứa trẻ chờ lâu sẽ ra giữa đường gặp nguy hiểm nên quyết định lại bế và may mắn tìm được gia đình của em bé. "Hy vọng ba mẹ em không ngủ quên để con ra đường như vậy nữa. Đây cũng là lần thứ hai trong đời tôi gặp tình huống như vậy", anh chia sẻ.

Việc làm của anh Trường nhận được sự cảm kích lớn từ cộng đồng mạng. “Anh tài xế có tấm lòng nhân hậu tuyệt vời!!! Cảm ơn anh thât nhiều”, facebooker Tuấn Anh bình luận. Hay tài khoản Ann chia sẻ: “Trời ơi không thể tin nổi. Thương em quá, may mà gặp anh Trường không thì không biết nói sao nữa”.

Nhưng hơn hết nhiều độc giả trách bố mẹ bất cẩn để bé ra ngoài lúc nửa đêm. Một độc giả bình luận “Không hiểu bố mẹ trông con kiểu gì mà để con hơn 1 giờ đêm một mình ra đường";” Bó tay ba mẹ, nếu gặp kẻ xấu thì ân hận cả đời”, bạn đọc Anna Nguyễn viết.

Đọc thêm