Bé gái rơi từ tầng 12A khi bố mẹ tiễn khách

(PLVN) - Trong khoảng thời gian tiễn khách xuống dưới nhà, bố mẹ cháu bé không hay biết con đã trèo ra lan can và rơi xuống dưới.

Liên quan đến vụ việc bé gái hai tuổi rơi từ tầng 12A chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng xuống dưới, ngày 1/3, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ cháu bé đang có khách. Trong khoảng thời gian tiễn khách xuống dưới thì phía trên có mình cháu ở trên nhà, khi nghe người dân hô hoán có cháu bé rơi thì bố mẹ mới hoảng hồn chạy xuống.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành nói cháu bé bò ra lan can trong lúc bố mẹ đang tiễn khách. Ảnh: Phạm Chiểu

Nhận định về sự việc, người đứng đầu Công an quận Thanh Xuân cho rằng đây thực sự là một kỳ tích đối với gia đình cháu bé.

"Thời điểm cháu bé rơi từ tầng 12A xuống, rất may đã được anh Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ được nên giữ được tính mạng cháu bé. Hiện cháu đang được theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe đã qua cơn nguy kịch", ông Thành nói.

Qua sự việc trên, thời gian tới, Công an quận Thanh Xuân sẽ rà soát lại toàn bộ các chung cư nhằm tránh những sự cố đáng tiếc, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

Khoảng 17h hôm nay, UBND quận Thanh Xuân sẽ cùng với Công an quận tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Trước đó, khoảng 17h ngày 28/2, một bé gái hơn 2 tuổi leo ra ngoài lan can một toà chung cư ở 62B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Sau gần chục giây đu mình ở lan can, em bé rơi từ tầng 12A xuống dưới. Bé rơi trúng tay anh Mạnh nên thoát chết.

Đọc thêm