Bé gái sơ sinh nằm trong túi đồ trước cổng làng trẻ em SOS

(PLVN) - Sau tiếng còi xe máy inh ỏi, bé gái 2 ngày tuổi được phát hiện nằm khóc trong túi đồ sơ sinh đặt trước cổng làng trẻ em SOS.
Bé gái được chăm sóc tại làng trẻ SOS. Ảnh Báo Nghệ An.
Bé gái được chăm sóc tại làng trẻ SOS. Ảnh Báo Nghệ An.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 24/10, bảo vệ của làng trẻ SOS Vinh (Nghệ An) nghe tiếng còi xe máy inh ỏi ở phía ngoài cổng nên đi ra kiểm tra. Người bảo vệ phát hiện một bé gái chừng 2 ngày tuổi đang nằm khóc trong túi đồ trẻ sơ sinh được đặt ở trước cổng làng. 

Kiểm tra bên trong, người bảo vệ phát hiện ngoài quần áo sơ sinh, 1 triệu đồng còn có 1 lá thư để lại. Lá thư để lại với nội dung: “Gửi trung tâm SOS. Em sinh con nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, em không thể nuôi con được. Vậy nên em để lại đây nhờ trung tâm giúp đỡ em nuôi cháu. Em không có gì để lại ngoài đồ của bé, sữa và một ít tiền cho cháu. Mong trung tâm giúp đỡ và lo cho cháu giúp em”.

Sau đó, nam bảo vệ đã báo lãnh đạo làng trẻ và cùng các mẹ nhanh chóng đón bé vào sưởi ấm, chăm sóc.

Lãnh đạo làng trẻ SOS Vinh đã lập biên bản sự việc và báo sự việc lên chính quyền địa phương,

Cháu bé cũng được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An kiểm tra sức khỏe.

Hiện, tình trạng sức khỏe của cháu ổn định, cháu bé nặng khoảng 3kg.

Đọc thêm