Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trước nhà dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bé gái nặng 3 kg bên trong túi nilon trong tình trạng sức khoẻ ổn định, không có giấy tờ, đồ vật gì đi kèm được phát hiện trước nhà người dân ở Phú Yên.
Bé gái bị bỏ rơi ở Phú Yên.
Bé gái bị bỏ rơi ở Phú Yên.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 20/10, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1951, trú tại 17/9 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) từ nhà ra đầu đường Nguyễn Huệ đổ rác thì phát hiện trước nhà số 109 Nguyễn Huệ có một túi nilon màu đen.

Kiểm tra, chị Thủy phát hiện bên trong túi nilon có một bé gái sơ sinh chưa cắt dây rốn, cân nặng khoảng 3 kg, không có giấy tờ, đồ vật gì đi kèm. Chị Thủy đưa bé về nhà mình, mặc quần áo cho bé và cho uống sữa.

Sáng cùng ngày, chị Thủy đưa cháu bé đến Trạm y tế phường 5 để bé được chăm sóc sức khỏe.

Cháu bé sau đó được UBND phường và cán bộ Trạm Y tế phường 5 đưa đến Bệnh viện sản nhi Phú Yên theo dõi sức khỏe.

UBND phường chỉ đạo Công an phường kiểm tra, nắm thông tin và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng tìm người thân, lập thủ tục bàn giao bé cho người thân (nếu có) theo quy định.

Nếu sau 30 ngày kể từ khi địa phương thông báo bé gái bị bỏ rơi mà không có người thân nhận, chính quyền sẽ làm thủ tục cho người có nhu cầu được nhận con nuôi.

Trường hợp nếu không có người nhận làm con nuôi thì bé được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định.

Trước đó, UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát thông báo tìm người thân hai bé gái bị bỏ rơi tại lối vào một khu đô thị cạnh đường vành đai 3.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 29/9, người dân phát hiện hai bé gái gần 1 tháng tuổi bị bỏ lại tại lối vào khu đô thị Gamuda (Hoàng Mai), giáp đường vành đai 3. Lúc phát hiện, chân hai bé có đeo giấy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ghi tên mẹ là H.T.T.L (SN 1997).

Tại nơi phát hiện ra hai cháu bé có một tờ giấy ghi: "Tôi là mẹ đơn thân, tôi chưa lập gia đình. Chẳng may lỡ dở, ngày 25/8 sinh ra hai cháu, lại sinh non nên tôi không thể nuôi được. Tôi đành từ bỏ các cháu. Mong ai nhặt được các cháu sẽ cưu mang nuôi nấng các cháu nên người".

Trong lúc chờ xác minh mẹ và tìm người thân các bé, phường Trần Phú đã giao hai bé cho một gia đình tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc.

Đọc thêm