Bé trai 4 tuổi nghi mắc Covid-19 ôm khư khư hộp sữa

Được điều trị tại Bệnh viện dã chiến TP Bắc Giang, bé N 4 tuổi, nặng vỏn vẹn 9 kg rất ngoan, không quấy khóc ngay cả lúc sốt cao.

Bức ảnh chụp một bé trai tại Bắc Giang, thân hình nhỏ thó, nước da đen nhẻm, ôm khư khư hộp sữa được ủng hộ và lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ của người lớn khiến nhiều người xúc động và truyền đi rộng khắp các mạng xã hội mấy ngày nay. Bức ảnh được chụp tại Trung tâm y tế huyện Yên Thế (Bắc Giang) và cậu bé trong ảnh là Hoàng T. N., 4 tuổi.

Chị Đặng Thị L (trú tại Trại Hà, Đồng Tiến, Yên Thế, Bắc Giang) là mẹ của bé N. Tối 20/5 khi được hỏi về câu chuyện phía sau bức ảnh, chị L cho biết con trai chị đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến TP Bắc Giang, còn chị L được xác định là F1, có tiếp xúc gần với F0.

Theo lời chị L, sáng 15/5 khi đang đi làm đồng thì nhận tin có người từng tiếp xúc nghi mắc Covid-19, chị vội vàng chạy thẳng về nhà nhưng đến nơi đã có các cán bộ y tế đợi sẵn, yêu cầu khai báo lịch trình di chuyển, dặn dò cả nhà cách ly tại chỗ, chờ thông báo mới. Sau đó, chị được xác định là F1, đi cách ly tập trung, con trai, chồng và bố mẹ chị là F2, thực hiện cách ly tại nhà. Nhưng đến tối 17/5, bé N được xác định là F1, buộc phải cách ly tập trung.

Ngày đầu tiên nhập viện, N rất ngoan và dũng cảm. Em không hề khóc khi được lấy mẫu bệnh phẩm, đến đêm sốt cao cũng không quấy khóc. "Sức khoẻ của mình vẫn bình thường, nhưng hôm qua (19/5-PV) cháu N sốt cao lắm, giờ đỡ hơn rồi, ngày hôm nay cũng uống được 2-3 bịch sữa, hiện cháu tỉnh táo và chơi được rồi", chị L nói và cho biết thời gian gần đây hai mẹ con nhận được rất nhiều bánh, sữa từ các mạnh thường quân.

Cả ngày quanh quẩn ở viện chăm con, chị L vẫn bộn bề nỗi lo khi hơn một sào ruộng của gia đình đến độ phải phun thuốc trừ sâu, nhưng giờ cả gia đình lại đi cách ly. Con trai chị bị nghi ngờ mắc Covid-19, bố mẹ ở nhà lại đau ốm, không biết như thế nào.

"Chồng tôi bị di chứng do điều trị sán não, chân đi tập tễnh, không được nhanh nhẹn, mẹ ngã gãy chân nằm liệt giường suốt 3 năm nay, bố thì tai điếc, sức khoẻ yếu, cả gia đình chỉ trông chờ vào sào ruộng, giờ chỉ mong con hết bệnh, để có thể trở về với gia đình, tiếp tục công việc", chị L nói.

Cậu bé 4 tuổi lọt thỏm trong bộ quần áo bảo hộ.

Nhìn con trai 4 tuổi nhưng vỏn vẹn có 9 kg, người phụ nữ không khỏi xót xa. Vợ chồng chị sinh được mỗi N, hồi đầu năm cậu bé nặng 13 kg, nhưng sau đó lại hay bị ốm sốt, ho nhiều và chẳng chịu ăn nên cân nặng tụt dần.

Sau 5 ngày vào khu cách ly tập trung, hiện sức khoẻ của N đã ổn định. Nhờ các bác sĩ tạo điều kiện, chị được sắp xếp ở cùng phòng với con để tiện việc chăm sóc.

Nghĩa được mẹ và các bác sĩ chăm sóc chu đáo trong Bệnh viện dã chiến TP Bắc Giang.

Chia sẻ thêm về trường hợp của bé N, bà Nguyễn Thị Quy - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến (Yên Thế, Bắc Giang) cho biết, hoàn cảnh của gia đình bé rất khó khăn. Chính quyền địa phương cũng hết sức quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ gia đình cháu bé.

"Lúc đầu, bố cháu bé có xuống viện chăm sóc cháu nhưng do ông, bà của N ở nhà gần 80 tuổi đã già, bà yếu liệt giường không có người trông nom nên bố cháu N phải về nhà. Còn mẹ cháu N đã xuống Bệnh viện dã chiến ở TP Bắc Giang cùng N nhưng đang ở khu cách ly, N luôn có các bác sĩ chăm sóc", bà Quy thông tin.

Tình dịch bệnh tại Bắc Giang có diễn biến phức tạp, tính đến tối 20/5 cả tỉnh ghi nhận 668 ca nhiễm mới, đa phần liên quan đến ổ dịch tại khu công nghiệp, số lượng F1, F2 tăng nhanh chóng. Không chỉ người lớn mà ngay cả những đứa trẻ vài tháng tuổi cũng vào khu cách ly tập trung để đảm bảo ngăn ngừa dịch.

Đọc thêm