Bé trai bị bắt cóc đoàn tụ gia đình

Ôm chặt bé trai trong tay, sau khi vạch tã, xem mặt, anh Phạm Xuân Chiêu reo lên: "Đây đúng là con tôi rồi", còn người mẹ mừng quá ngất đi. Sau 5 ngày xa mẹ, bé Trường trông vẫn trắng trẻo, bụ bẫm và khỏe mạnh.

[links()]Ôm chặt bé trai trong tay, sau khi vạch tã, xem mặt, anh Phạm Xuân Chiêu reo lên: "Đây đúng là con tôi rồi", còn người mẹ mừng quá ngất đi. Sau 5 ngày xa mẹ, bé Trường trông vẫn trắng trẻo, bụ bẫm và khỏe mạnh.

"Tôi thấy bé có rất nhiều nét giống với hôm tôi nhận con sau sinh. Đúng là con tôi rồi. Tôi cũng đã báo cho Thơm biết để cô ấy mừng", anh Chiêu phấn khởi chia vui với đông đảo y bác sĩ, công an, người thân và giới báo chí trong phòng họp của Bệnh viện Phụ sản Trung Ương chiều nay, khi xe công an đưa bé trở về.

Chị Thơm do sức yếu nên đã ngất đi ngay khi gặp con. Tuy nhiên, sau khi được hồi sức, chị đã qua cơn sốc, tinh táo trở lại và được gặp bé, cũng như cho bé bú chút ít. Trên gương mặt phấn khởi của chị liên tục nở nụ cười khi được hỏi bé có đúng là con chị hay không. Chị cũng tự ngồi được dậy, bê được tô phở lên ăn, sau khi đã nằm bẹp cả ngày nay, thậm chí phải truyền dịch vì mệt mỏi.

Hiện bé Trường được chăm sóc tại khoa sơ sinh, bú được khoảng 100 ml sữa bình. Theo các bác sĩ, nếu chị Thơm đủ sức chăm bé, thì khoảng 9h tối nay sẽ đưa bé trở lại với mẹ, và trong tuần này chị hoàn toàn có thể xuất viện. Vết mổ đẻ của chị cũng đã khô, không còn đáng lo ngại.
Bé Trường được đưa về bệnh viện trong sự chào đón của rất đông y bác sĩ, người thân. Ảnh: Tuấn Anh.
Bé Trường được đưa về bệnh viện trong sự chào đón của rất đông y bác sĩ, người thân. Ảnh: Tuấn Anh.

Anh Chiêu kể lại anh nhận tin tìm thấy con từ 3h chiều. "Chỉ mới gặp cháu, chưa cần kết quả xét nghiệm, nhưng do linh cảm và đã gặp con từ trước nên tôi tin đây chính là con mình. Còn cháu bé hôm qua khi gặp tôi không có cảm xúc gì cả".

Ông bố cũng cho biết thêm cái tã mà bé Trường đang mặc đúng là cái tã em được quấn từ hôm mất tích. "Suốt mấy hôm rồi tôi không ăn uống được gì vì lo và buồn. Giờ thì phấn khởi quá. Tôi rất cảm ơn công an cũng như bệnh viện đã phối hợp nhanh chóng tìm ra con tôi", anh xúc động nói.

Một người thân của gia đình cho biết lúc đầu trong gia đình không ai nghĩ có thể tìm ra bé, vì bé mới có 2 ngày tuổi, rất nhỏ, khó mà phân biệt được. Vì thế, khi biết tin này, họ rất sung sướng và bất ngờ.

Đây cũng là cảm xúc chung của tất cả các y bác sĩ trong Bệnh viện Phụ sản trung ương chiều nay. Mặt bừng đỏ và giọng nói run run, ông Nguyễn Viết Tiến, giám đốc bệnh viện, hân hoan cho biết: "Tôi quá phấn khởi! Toàn bộ nhân viên bệnh viện rất vui mừng. Chúng tôi đánh giá cao bên công an rất nỗ lực và rất nhanh chóng tìm ra bé. Đây cũng là lời cảnh báo với các cơ sở y tế trước loại hình tội phạm rất tinh vi, và bệnh viện cũng sẽ nêu cao tinh thần cảnh giác sau sự việc này".

Bé trai trong vòng tay người thân


Còn một bác sĩ tên Tâm thì trầm giọng cho biết "Tôi rất xúc động, như tìm thấy con mình vậy".

Bà Phi, chăm em gái đẻ ở phòng đối diện với phòng chị Thơm chia sẻ: "Mấy hôm thấy chị Thơm nằm thui thủi một mình, trong khi các giường khác đều có đủ mẹ đủ con, thỉnh thoảng chị ấy lại rớm nước mắt, tôi muốn sang động viên mà không dám. Chiều nay nghe tin tìm thấy cháu, tôi mừng phát khóc chạy ngay sang chia vui với chị ấy".

Cùng lúc này ở Hưng Yên, tất cả người nhà anh Chiêu chị Thơm đang đợi kín ở sân để chờ tin. Ai có xe máy đều đã phóng xuống Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, người bắt cóc bé là một phụ nữ 29 tuổi, quê Bắc Giang, mới bị thai lưu tại bệnh viện này hôm 10/10. Chị này sau khi bắt cóc bé đã đem về Vân Hà, Đông Anh nuôi.

4h30 chiều nay, ngay từ ngoài cổng phố Triệu quốc Đạt của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đông nghịt người đứng xem, lãnh đạo bệnh viện đứng ra tận cổng đón. Ngay khi chiếc xe chở cháu bé chạy vào sân, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Trong sân bệnh viện hàng trăm y bác sĩ, sản phụ và người thân của cháu bé đang chờ, hân hoan, rôm rả. Từ tất cả các cửa sổ của các khoa phòng, các y tá, bác sĩ và bệnh nhân đều ngó ra trầm trồ.

Bé Trường được cảnh sát tìm thấy tại khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội. Vụ mất tích em bé xảy ra hôm 3/11 tại tòa nhà G của Bệnh viện, khi bé đang nằm cùng mẹ trong phòng sau đẻ mổ.

Theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau 55 năm hoạt động đây là lần đầu tiên xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở cơ sở y tế tuyến đầu của cả nước này. Hàng trăm cảnh sát hình sự đã được tung vào cuộc điều tra.

Theo Nam Phương- vnexpress

Đọc thêm