Bị cáo sát hại em họ chắp tay xin lỗi gia đình nạn nhân

(PLO) - Đi ăn giỗ, Hương nảy sinh mâu thuẫn với nhiều người. Bị đuổi về, anh ta cầm dao tới “nghênh chiến”.
Bị cáo Hương tại tòa.
Ngày 6/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tiến Hương (SN 1966, ở Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Hương tù chung thân theo đúng tội danh bị truy tố. 
Ngay từ sớm, Nguyễn Tiến Hương đã được dẫn giải tới tòa. Trên gương mặt bị cáo 52 tuổi, sự hối hận như hiện rõ. Bởi nạn nhân trong vụ án không ai khác là anh Nguyễn Hữu Toàn (SN 1982), anh em họ với bị cáo.
Giọng ngậm ngùi, người đàn ông đứng sau bục khai báo cho biết cáo trạng truy tố là đúng. Theo lời khai của Hương, khoảng 19h ngày 23/1/2018, ông ta tới nhà ông Nguyễn Văn Phú (ở cùng thôn, là họ hàng với Hương) để ăn giỗ và bàn việc cưới của con gái chủ nhà. 
Bị cáo Hương chắp tay xin lỗi gia đình nạn nhân tại tòa.

Tại đây, Hương xảy ra mâu thuẫn với ông Phú cùng nhiều người khác. Bị đuổi về song Hương lại quay lại, tiếp tục gây sự với nhiều người. Biết Hương say rượu, anh Nguyễn Hữu Toàn cùng một số người khác kéo, đẩy Hương ra khỏi cổng đuổi về.

Quá trình kéo, đẩy, Hương bị anh Toàn đấm vào người ngã xuống đất. Bực tức, Hương về nhà lấy dao bầu đến nhà ông Phú “nghênh chiến”. 
Đứng ngoài cổng nhà người đàn ông đang có giỗ, Hương nói to: “Thằng nào đuổi tao”. Nghe tiếng, anh Toàn cầm một chiếc ghế kim loại đi ra. Vừa giơ ghế lên định đánh Hương, anh Toàn bị đối phương cầm dao đâm vào ngực trái. 
Gây án xong, Hương cầm dao bỏ chạy. Anh Toàn sau đó được mọi người đưa đi viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Khuya cùng ngày, kẻ gây án tới công an huyện đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Sau khi trình bày lại diễn biến sự việc xong, bị cáo Hương cho biết bản thân rất ăn năn, hối hận. Khi được HĐXX cho phép quay xuống xin lỗi gia đình nạn nhân, ông ta vội vã chắp thay, cầu xin sự tha thứ từ những người quấn khăn trắng ngồi phía dưới.

Đọc thêm