Bộ đội 'dầm mưa' giúp người dân lật đá tìm mồ mả bị vùi lấp ở Đà Nẵng

(PLVN) - Bất chấp trời mưa, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu V và Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng vẫn nỗ lực dọn dẹp sạt lở tại nghĩa trang ở xã Hòa Sơn, giúp người dân tìm kiếm mồ mả người thân bị vùi lấp.
Trận mưa lũ lịch sử vừa qua khiến hơn 600 ngôi mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị cuốn trôi, vùi lấp.

Trận mưa lũ lịch sử vừa qua khiến hơn 600 ngôi mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị cuốn trôi, vùi lấp.

Sau buổi kiểm tra thực tế, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu UBND huyện Hòa Vang chủ trì với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, nhanh chóng khắc phục sạt lở và hỗ trợ sửa chữa các ngôi mộ cho người dân. Ban Nghĩa trang (Sở Xây dựng Đà Nẵng) đã cắm biển cùng số điện thoại để người dân có mộ người thân bị vùi lấp liên hệ để được hỗ trợ.

Sau buổi kiểm tra thực tế, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu UBND huyện Hòa Vang chủ trì với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, nhanh chóng khắc phục sạt lở và hỗ trợ sửa chữa các ngôi mộ cho người dân. Ban Nghĩa trang (Sở Xây dựng Đà Nẵng) đã cắm biển cùng số điện thoại để người dân có mộ người thân bị vùi lấp liên hệ để được hỗ trợ.

Ghi nhận của PV Báo Pháp luật Việt Nam, ngày 22/10, bất chấp trời mưa to, lực lượng quân đội vẫn nỗ lực khắc phục tình trạng sạt lở tại nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng.

Ghi nhận của PV Báo Pháp luật Việt Nam, ngày 22/10, bất chấp trời mưa to, lực lượng quân đội vẫn nỗ lực khắc phục tình trạng sạt lở tại nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng.

Theo Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đơn vị đã điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị địa phương trên địa bàn phối hợp với gần 800 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 315 (Quân khu V) trực tiếp tham gia khắc phục thiệt hại do sạt lở gây ra.

Theo Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đơn vị đã điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị địa phương trên địa bàn phối hợp với gần 800 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 315 (Quân khu V) trực tiếp tham gia khắc phục thiệt hại do sạt lở gây ra.

Đại tá Huỳnh Thanh Minh - Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết: "Các cán bộ, chiến sĩ được huy động khắc phục 6 điểm sạt lở ở nghĩa trang từ ngày 20/10 đến khi nào hoàn thành mới thôi. Dự kiến công việc kéo dài trong thời gian dài vì khối lượng đất đá đổ xuống rất lớn".

Đại tá Huỳnh Thanh Minh - Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết: "Các cán bộ, chiến sĩ được huy động khắc phục 6 điểm sạt lở ở nghĩa trang từ ngày 20/10 đến khi nào hoàn thành mới thôi. Dự kiến công việc kéo dài trong thời gian dài vì khối lượng đất đá đổ xuống rất lớn".

Địa hình tại Nghĩa trang Hòa Sơn không cho phép các phương tiện cơ giới hoạt động dễ dàng. Hầu hết các thao tác bới đất, lật đá được các chiến sĩ thực hiện bằng tay.

Địa hình tại Nghĩa trang Hòa Sơn không cho phép các phương tiện cơ giới hoạt động dễ dàng. Hầu hết các thao tác bới đất, lật đá được các chiến sĩ thực hiện bằng tay.

Các chiến sĩ bới đất, lật từng tảng đá lớn để tìm mộ bị vùi lấp.

Các chiến sĩ bới đất, lật từng tảng đá lớn để tìm mộ bị vùi lấp.

Tại một số vị trí, phương tiện cơ giới, máy bắn đá cũng được huy động để khắc phục sạt lở.

Tại một số vị trí, phương tiện cơ giới, máy bắn đá cũng được huy động để khắc phục sạt lở.

Nhiều ngôi mộ bị vùi sâu dưới lớp đất đá nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, các chiến sĩ phải dùng tay bới đất, bốc dỡ từng viên gạch. Tất cả đều thực hiện hết sức cẩn trọng.

Nhiều ngôi mộ bị vùi sâu dưới lớp đất đá nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, các chiến sĩ phải dùng tay bới đất, bốc dỡ từng viên gạch. Tất cả đều thực hiện hết sức cẩn trọng.

Chiều 22/10, nhiều người dân cũng đội mưa đến nghĩa trang Hòa Sơn với hy vọng sớm tìm thấy mộ người thân.

Chiều 22/10, nhiều người dân cũng đội mưa đến nghĩa trang Hòa Sơn với hy vọng sớm tìm thấy mộ người thân.

Một phần mộ vừa được tìm thấy, các chiến sĩ hỗ trợ người dân di chuyển cát để đắp nền. "Thấy bộ đội tới giúp nhiều bà con rất mừng vì nhiều khu mộ của các gia đình gần như bị đổ úp hoàn toàn, sức dân không làm nổi. Mong sao lực lượng quân đội tìm thấy được nhiều mộ bị vùi lấp. Hiện, nhiều phần mộ bị cuốn trôi không thể tìm thấy trong đó có cháu tôi. Tôi và mọi người mong muốn chính quyền làm một ngôi mộ chung để cùng thờ", ông Trần Quy (72 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) chia sẻ.

Một phần mộ vừa được tìm thấy, các chiến sĩ hỗ trợ người dân di chuyển cát để đắp nền. "Thấy bộ đội tới giúp nhiều bà con rất mừng vì nhiều khu mộ của các gia đình gần như bị đổ úp hoàn toàn, sức dân không làm nổi. Mong sao lực lượng quân đội tìm thấy được nhiều mộ bị vùi lấp. Hiện, nhiều phần mộ bị cuốn trôi không thể tìm thấy trong đó có cháu tôi. Tôi và mọi người mong muốn chính quyền làm một ngôi mộ chung để cùng thờ", ông Trần Quy (72 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) chia sẻ.

Đọc thêm