Bố không cho mượn xe, mua điện thoại, chàng thanh niên đốt nhà

(PLO) - Hành động trong phút bồng bột của chàng trai Trung Quốc khiến cả nhà không biết đón Tết ở đâu.

Theo Sina, sự việc xảy ra vào ngày 8/2 vừa qua tại một khu chung cư ở An Huy, Trung Quốc. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt sau khi nhận được tin báo, nhưng căn nhà đã bị thiêu rụi. 

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cho biết người gây ra vụ hỏa hoạn này là Liu, con trai chủ nhà bị cháy. Liu khai sáng hôm đó, anh mượn xe máy điện của bố nhưng không được đồng ý vì ông phải đi làm. Cộng với việc trước đó đòi điện thoại mới cũng không được đáp ứng, Liu tức giận và nghĩ ra cách "trả thù". 

Căn hộ chung cư nhà Liu bị cháy rụi. Ảnh: Sina.

Căn hộ chung cư nhà Liu bị cháy rụi.Ảnh: Sina.

Nghĩ là làm, Liu đã đốt hết quần áo, chăn đệm. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng khiến ngôi nhà bị cháy rụi. May mắn là lực lượng cứu hỏa đến kịp thời, ngăn cho lửa không lan sang các căn xung quanh. Không có ai bị thương trong vụ cháy vì Liu đã thoát ra ngoài trước đó.

Tại đồn cảnh sát, Liu tỏ ra hối hận trước việc làm của mình. Chàng trai trẻ thừa nhận hành động trong lúc nóng giận, thiếu suy nghĩ, khiến cả nhà rơi vào hoàn cảnh khốn cùng khi Tết sắp đến gần.

Đọc thêm