Bức thư xin quà khiến ông già Noel toát mồ hôi

"Cháu chỉ xin một món quà nho nhỏ là một căn biệt thự 300m2 và một siêu xe để bố đưa cháu đi học khi mưa nắng", một bé viết thư gửi ông già Noel.
Bức thư xin quà khiến ông già Noel toát mồ hôi
Giáng sinh năm nay, bé Huỳnh Nghiêm 9 tuổi (tên gọi ở nhà là Billy) viết thư xin ông già Noel một bộ đồ chơi, nhưng bé không biết rằng bộ này không bán ở Việt Nam. Chị Trương Thi, mẹ của bé, đang "cầu cứu" sự trợ giúp của bạn bè vì không biết mua ở đâu. Khi chị nói hay con cho ông lựa chọn khác đi, bé nói lại ngay rằng: "Ông già Noel thì mua quà ở chỗ nào chẳng được hả mẹ".
Giáng sinh năm nay, bé Huỳnh Nghiêm 9 tuổi (tên gọi ở nhà là Billy) viết thư xin ông già Noel một bộ đồ chơi, nhưng bé không biết rằng bộ này không bán ở Việt Nam. Chị Trương Thi, mẹ của bé, đang "cầu cứu" sự trợ giúp của bạn bè vì không biết mua ở đâu. Khi chị nói hay con cho ông lựa chọn khác đi, bé nói lại ngay rằng: "Ông già Noel thì mua quà ở chỗ nào chẳng được hả mẹ". 
Bức thư "bá đạo" của một bé khác đang được chia sẻ rộng khắp cộng đồng mạng. Trong thư, bé có viết vì ông bà nghèo nên không thể tặng quà cho bố mẹ, vì thế bé xin ông già Noel "tặng bố mẹ cháu một món quà nho nhỏ, xinh xinh là căn biệt thự khoảng 300m2, và chiếc xe Lexus để bố đưa cháu đi học khi mưa nắng".
Bức thư "bá đạo" của một bé khác đang được chia sẻ rộng khắp cộng đồng mạng. Trong thư, bé có viết vì ông bà nghèo nên không thể tặng quà cho bố mẹ, vì thế bé xin ông già Noel "tặng bố mẹ cháu một món quà nho nhỏ, xinh xinh là căn biệt thự khoảng 300m2, và chiếc xe Lexus để bố đưa cháu đi học khi mưa nắng". 
Thanh Duy, 9 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội, xin một bộ lego vào ngày Giáng sinh. Cậu bé còn cẩn thận chú thích "bộ nào càng đẹp, càng to, càng tốt". Duy còn hướng dẫn ông già Noel rất tỉ mỉ: "Nhà cháu không có ống khói đâu ông ạ. Cửa ra vào cũng phải có vân tay nên ông cứ gõ cửa rồi cháu sẽ ra nhận".
Thanh Duy, 9 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội, xin một bộ lego vào ngày Giáng sinh. Cậu bé còn cẩn thận chú thích "bộ nào càng đẹp, càng to, càng tốt". Duy còn hướng dẫn ông già Noel rất tỉ mỉ: "Nhà cháu không có ống khói đâu ông ạ. Cửa ra vào cũng phải có vân tay nên ông cứ gõ cửa rồi cháu sẽ ra nhận".
Khi viết thư cho ông già Noel, bé Khánh Linh, 8 tuổi, ở Cầu Giấy, tự nhận mình còn hai thói xấu là cãi mẹ và đánh em nhưng hứa sẽ sửa chữa. Bé mong nhận được một bộ đồ chơi búp bê. Cuối thư, bé còn đưa ra hẳn hai sự lựa chọn "Có" hoặc "Không" để "ông" dễ bề lựa chọn.
Khi viết thư cho ông già Noel, bé Khánh Linh, 8 tuổi, ở Cầu Giấy, tự nhận mình còn hai thói xấu là cãi mẹ và đánh em nhưng hứa sẽ sửa chữa. Bé mong nhận được một bộ đồ chơi búp bê. Cuối thư, bé còn đưa ra hẳn hai sự lựa chọn "Có" hoặc "Không" để "ông" dễ bề lựa chọn. 
Bé Anh Duy, 6 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội, xin ông già Noel một bộ đồ chơi siêu xe có ghi rõ thương hiệu để ông đỡ nhầm mua phải loại khác.
Bé Anh Duy, 6 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội, xin ông già Noel một bộ đồ chơi siêu xe có ghi rõ thương hiệu để ông đỡ nhầm mua phải loại khác.
Bé Minh Khang, 6 tuổi, Hà Nội khiến "ông dà nô en" lóa mắt với bức thư chi chít lỗi chính tả nhưng rất thành thật: "Cháu đã làm ít việc xấu, đánh nhau với em để mẹ mắng. Cháu đã làm việc tốt quét lá ngoài sân, quét nhà..."
Bé Minh Khang, 6 tuổi, Hà Nội khiến "ông dà nô en" lóa mắt với bức thư chi chít lỗi chính tả nhưng rất thành thật: "Cháu đã làm ít việc xấu, đánh nhau với em để mẹ mắng. Cháu đã làm việc tốt quét lá ngoài sân, quét nhà..."
Bé Thu Ngân, 8 tuổi, Hà Nội, tự tin sẽ được ông già Noel tặng một bộ váy công chúa vì đã nỗ lực học tập. Bé có cố gắng nhiều, chỉ còn vài lỗi chính tả phải sửa thôi.
Bé Thu Ngân, 8 tuổi, Hà Nội, tự tin sẽ được ông già Noel tặng một bộ váy công chúa vì đã nỗ lực học tập. Bé có cố gắng nhiều, chỉ còn vài lỗi chính tả phải sửa thôi.
Bé Xuân Hưng, 10 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội, xin ông già một bộ trượt patin. Trong đó, bé tả rất chi tiết là đôi giày màu đen, bánh song song với nhau, khi chạy phát sáng... Có lẽ, con sợ bị tặng nhầm đôi giày trượt băng chăng?
Bé Xuân Hưng, 10 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội, xin ông già một bộ trượt patin. Trong đó, bé tả rất chi tiết là đôi giày màu đen, bánh song song với nhau, khi chạy phát sáng... Có lẽ, con sợ bị tặng nhầm đôi giày trượt băng chăng?
Cô bé 8 tuổi Thanh Vân, quận Hai Bà Trưng, thú nhận trong năm chưa ngoan lắm nhưng đã biết nhận lỗi và sửa sai. Bé xin một bộ máy se chỉ đồ chơi thần kỳ, và không quên dặn dò ông già Noel có thể ăn hết bánh quy do tự tay bé chuẩn bị.
Cô bé 8 tuổi Thanh Vân, quận Hai Bà Trưng, thú nhận trong năm chưa ngoan lắm nhưng đã biết nhận lỗi và sửa sai. Bé xin một bộ máy se chỉ đồ chơi thần kỳ, và không quên dặn dò ông già Noel có thể ăn hết bánh quy do tự tay bé chuẩn bị.
Cậu bé Trọng Nhân, 9 tuổi, viết rất ngắn gọn là muốn được tặng một quả bóng rổ, nhưng không quên gây áp lực thêm cho "bố mẹ Noel" bằng gương mặt cười tươi rói kèm theo điệu hát nhí nhảnh "là lá la la".
Cậu bé Trọng Nhân, 9 tuổi, viết rất ngắn gọn là muốn được tặng một quả bóng rổ, nhưng không quên gây áp lực thêm cho "bố mẹ Noel" bằng gương mặt cười tươi rói kèm theo điệu hát nhí nhảnh "là lá la la". 
Bên cạnh những bức thư ngộ nghĩnh, đáng yêu, cũng có nhiều bức thư thực sự xúc động, thể hiện rõ tình yêu thương của các bé với gia đình. Mẹ đang bị thủy đậu, phải ở nhà dưỡng bệnh nên bé Đức Minh, 10 tuổi, ở Đan Phượng, Hà Nội, viết thư mong ông già Noel "cho mẹ cháu khỏi bệnh để đi làm trở lại" và "cháu không cần quà đâu".
Bên cạnh những bức thư ngộ nghĩnh, đáng yêu, cũng có nhiều bức thư thực sự xúc động, thể hiện rõ tình yêu thương của các bé với gia đình. Mẹ đang bị thủy đậu, phải ở nhà dưỡng bệnh nên bé Đức Minh, 10 tuổi, ở Đan Phượng, Hà Nội, viết thư mong ông già Noel "cho mẹ cháu khỏi bệnh để đi làm trở lại" và "cháu không cần quà đâu".
Một bức thư nữa của bé tên Hân khiến nhiều người lớn phải suy nghĩ: "Noel sắp tới cháu không cần quà của ông già Noel... Cháu chỉ xin vài điều ước nhỏ. Trước hết cháu mong gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe. Cháu mong mẹ cháu sớm đẻ em trai để mỗi lúc say rượu bố cháu không còn đánh mẹ cháu vì tội không đẻ được con trai. Cháu mong trên thế giới không còn ai bất hạnh như mẹ cháu nữa".
Một bức thư nữa của bé tên Hân khiến nhiều người lớn phải suy nghĩ: "Noel sắp tới cháu không cần quà của ông già Noel... Cháu chỉ xin vài điều ước nhỏ. Trước hết cháu mong gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe. Cháu mong mẹ cháu sớm đẻ em trai để mỗi lúc say rượu bố cháu không còn đánh mẹ cháu vì tội không đẻ được con trai. Cháu mong trên thế giới không còn ai bất hạnh như mẹ cháu nữa".

Đọc thêm