Bước chân lầm lạc (Kỳ 1)

(PLVN) - Trong cái vũng lầy của xã hội, chẳng phải ai cũng có được sự may mắn như Dương Minh Thanh (gọi là Thanh “Beck”, SN 1980, ngụ tại TP Hạ Long, Quảng Ninh). Hắn là một kẻ từng lớn lên trong êm ấm, học rất giỏi nhưng bởi cái tính sĩ diện, thích chơi bời, đua đòi cộng cả sự đành hanh, bất cần trong đó, để rồi những thói hư tật xấu ở đời ngấm vào tâm hồn, đưa hắn trượt dài vào tội lỗi. 
(Hình minh họa).
(Hình minh họa).

Từng có một quá khứ tươi đẹp

Mẹ hắn từng là hoa khôi đất mỏ, bố là người vùng ven ngoại thành Hà Nội, tốt nghiệp ngành mỏ địa chất về đó công tác. Sau khi cưới mẹ, bố cũng về luôn Quảng Ninh sinh sống. Hắn là sản phẩm của một tình yêu trai tài, gái sắc mà nhiều người thầm ghen tị. Tuổi thơ hắn bên cạnh cha mẹ, được ăn học đầy đủ, đàng hoàng. Với những định hướng sáng lạn cho tương lai mà gia đình trải thảm chuẩn bị trước. Thừa hưởng gen di truyền từ bố mẹ, hắn đẹp như một bức tượng mà tạo hóa dày công nặn đắp. Cũng nhờ thế mà cuộc sống của hắn luôn được ưu ái hơn trong xã hội, chí ít là từ cái vẻ ưa nhìn.

Với thành tích 10 năm liên tục là học sinh giỏi xuất sắc, năng nổ trong mọi phong trào, ngày đó hắn là một tấm gương sáng điển hình mà ai cũng gắng noi theo. Không chỉ bạn bè ngưỡng mộ, ngay cả các vị phụ huynh cũng luôn dùng hắn để so sánh, dạy bảo con cái mình. Bố làm việc trong Tập đoàn Than-Khoáng sản, mẹ công tác trong một cơ quan nhà nước, dù nhà chưa tới mức đại gia, nhưng cũng thừa “của ăn, của để” chu cấp cho hắn một cuộc sống đầy đủ.

Thành tích học tập tốt, đồng nghĩa nhận được sự tin tưởng toàn phần từ gia đình. Vậy nên, hắn được tự do quyết định thời gian rảnh rỗi, tự do khám phá thế giới xung quanh. Là điểm sáng của mọi nơi, nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ đám bạn khác giới. Ở cái tuổi nhạy cảm của tâm lý, tính cách hắn bắt đầu có những rung động, xao xuyến trong tâm hồn vào cái kỳ nghỉ hè cuối cấp hai.

Hắn biết yêu, mối tình đầu đời của hắn là một cô gái xinh đẹp hơn hắn 2 tuổi, là con gái của một giám đốc công ty than, vừa có tiền lại có thế nên cuộc sống nhung lụa của cô gái chẳng khác nào công chúa. Nhờ thế mà cô gái sớm đã nổi tiếng trong những lời xì xào, bàn luận nơi đất mỏ này.

Mối tình dẫn lối sai lầm

Hai đứa tình cờ quen nhau trong một chương trình giao lưu văn nghệ của tỉnh tổ chức. Dù học khác trường, nhưng không dưới một lần, chúng đã nghe thấy những lời bàn luận về nhau. Ngày đó, bên cạnh hắn đầy những vệ tinh xoay quanh đeo bám. Cũng như cô gái chẳng khác nào bông hoa đầy mật ngọt. Ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất, họ cảm mến nhau từ cái sắc, cái tài và cả sự gán ghép của những người xung quanh.

Hai cực trái chiều dính lấy nhau như sự tất yếu của tự nhiên. Từ chị em hóa người yêu, hắn luôn ở thế bị động trong mối tình đầu ấy. Sự ghép đôi ấy có thể nói là mỹ mãn, thanh xuân mơn mởn, tài sắc vẹn toàn là vậy. Thế nhưng bởi sự nuông chiều từ gia đình thượng lưu nên cô gái mang lối sống có phần tự do, thoải mái theo trào lưu Tây hóa đang du nhập thời bấy giờ.

Thành cặp, cuộc sống của hắn bắt đầu thay đổi theo trào lưu đẳng cấp thời thượng. Chiều bạn gái, hắn bắt đầu nhuộm tóc, thay đổi cách ăn mặc và trên người trang bị thêm những món đồ xa xỉ. Bề ngoài thay đổi đã đành, lối sống của hắn cũng bắt đầu biến dị, cuốn theo sự hưởng thụ thượng lưu. Ngày đó, đám trẻ mà có xe riêng đưa đón ở thành phố biển này chỉ trên đầu ngón tay.

 

Thứ xa xỉ đó là niềm ao ước của bao con người, vậy nên với đám thanh niên chơi bời đó luôn là một chủ đề nóng để bàn tán. Từ lúc yêu nhau, hắn nghiễm nhiên được hưởng chung những xa xỉ đó. Sự thay đổi chóng mặt của hắn ở trường nhận thêm sự ngưỡng mộ từ bạn bè. Có lẽ từ đó mà trong tính cách đang thời kỳ trưởng thành, hoàn thiện của hắn nảy sinh cái đặc tính kiêu ngạo, tự mãn mà bản thân lúc đó chưa hay biết.

Khoảng thời gian những năm 2004-2005, tệ nạn ma túy bắt đầu du nhập ồ ạt. Từ quán hát tới vũ trường các tỉnh thành, nơi tụ tập của giới trẻ và đám anh chị giang hồ, đâu đâu cũng nghe thấy cái tên “thuốc lắc. Loại này khi uống vào phải dùng rượu Tây, xong phải có nhạc mạnh, có đèn chớp giật liên tục. Phê thuốc, cơ thể đung đưa theo nhạc, trực tiếp là cái đầu lắc giật điên cuồng mất kiểm soát. Cuộc hành xác của giới trẻ theo trào lưu như cơn sóng biển ngày gió giật.

Nơi phố biển này, tỷ lệ thu nhập chính phụ thuộc vào các loại ngành nghề du lịch, tất nhiên nhan nhản món này. Cả một trục dài đường bờ biển Bãi Cháy sang tới bên kia là Hòn Gai (thành phố Hạ Long) bây giờ san sát nhà hàng, khách sạn, vũ trường, quán bar, karaoke đủ loại. Có cung ắt có cầu, bởi thế mà mặt trái cũng nở rộ, song song với xu thế phát triển của thị trường.

Hắn còn nhớ vào ngày đó loại thuốc lắc mang cái tên “trái tim lồng” cuốn hút do trùm ma túy Dũng “tình” (Hải Phòng) điều chế và sản xuất đang là loại thuốc thịnh hành, ăn khách nhất. Đám dân chơi rỉ tai nhau, ngoài cảm giác phê đê mê như thần tiên, ảo giác như làm ông hoàng bà chúa thì loại thuốc này còn khiến đám nam nữ cùng chơi cảm thấy gần gũi, yêu thương và đam mê nhau hơn. Bởi thế, khi theo chân người yêu vào vũ trường vài lần, hắn cũng được cảm nhận ảo giác đó. Hắn bảo, ngày đó còn trẻ thích khám phá những thứ mới lạ chiếm phần nhỏ, phần nhiều là do cái tính sĩ diện của tuổi trẻ thích thể hiện với bạn gái và mọi người xung quanh. Bởi thế mà có những thứ bình thường chẳng bao giờ dám, nhưng sĩ diện lên thì ngông cuồng, bất chấp.

Cùng người yêu ngồi xe sang hàng đêm tới vũ trường, nhìn hắn sành điệu, chất chơi chẳng khác nào các “cậu ấm, cô chiêu” quý tộc. Không có gì ngoài tiền của bạn gái, bàn hai người nhưng rượu cao cấp bậc nhất lúc nào cũng bày tràn lan, uống không hết bỏ, không lấy thẻ rượu, tiền tiêu không tiếc tay. 

Ấy vậy vẫn luôn có tiếng xì xào to nhỏ bàn luận quanh hắn. Đám dân chơi đặt cho hắn cái biệt danh “cậu ấm gầm chạn”. Nhưng không vì thế mà hắn nao núng. “Đâm lao đành phải theo lao”, mặc kệ miệng đời đố kị, ghen tị. Hắn càng nghĩ ra đủ trò để thể hiện độ chơi bời nhờ tiền hàng quyển, tiêu không tiếc tay từ bạn gái. Từ 999 đóa hồng gửi tới trường bạn gái vào ngày Lễ tình nhân.

Cho tới thuê khinh khí cầu treo dải bẳng tỏ lời yêu thương làm náo động đám học sinh. Hay vào cái ngày sinh nhật tròn 16 tuổi của hắn, bạn gái hắn thuê trọn một chiếc tàu du lịch biển loại sang nhất thời đó để bày tiệc, mời tất cả bạn bè ra vịnh dự sinh nhật kéo dài 2 đêm đầy đủ sự thác loạn điên cuồng. Khi cái sinh nhật đình đám chưa kịp lắng xuống trong giới trẻ lại tới việc bao trọn cả Club 18 để mời đám bạn học sinh của mình tới để nhảy nhót, rượu chè.

(Còn tiếp)

Đọc thêm