Cá phóng sinh Rằm tháng Bảy chưa kịp bơi đã bị chích điện

Chỉ cần thấy người dân ra sông thả cá phóng sinh, nhiều người chuẩn bị ghe, lưới chích điện vớt lên bán lại....

Trong ngày Rằm tháng Bảy, người Sài Gòn đổ về các ngôi chùa đi lễ, sau đó thả chim, cá phóng sinh... Tuy nhiên, chỉ cần thấy người dân ra sông thả cá phóng sinh, nhiều người chuẩn bị ghe, lưới chích điện vớt lên bán lại.

Từ sáng sớm ngày 2/9 (tức 15 tháng 7 Âm lịch), các ngôi chùa trên địa bàn TP đông nghịt người đến lễ Phật và cầu bình an
Chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3) - nơi thu hút đông người dân sống tại khu vực trung tâm TP đến hành lễ
Lễ Vu Lan báo hiếu năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh,nhiều người dân đi chùa cầu an luôn đeo khẩu trang để phòng dịch
Lễ Vu Lan báo hiếu là dịp cầu bình an cho gia đình, bản thân…
Cũng như mọi năm, ngoài thả chim phóng sinh có rất nhiều người ra bờ sông Sài Gòn bên hông chùa Diệu Pháp thả cá, rùa… để phóng sinh
Việc phóng sinh tuỳ điều kiện và tâm của mỗi người
Những chú cá được thả tự do
Nhưng trong phút chốc, một số người trang bị ghe, chích điện bắt cá ngay trước mặt người dân phóng sinh
Họ di chuyển dọc bờ sông đoạn qua chùa Diệu Pháp để chích bắt cá
Không muốn cá vừa thả xuống sông đã bị bắt nên nhiều người thuê thuyền ra giữa sống để thả với mong muốn những chú cá có thể 'tự do'
Thế nhưng, họ bơi thuyền ra giữa sông để chích, vợt bắt cá

Đọc thêm