Cách an toàn khi đối mặt với kẻ... “biến thái”

Một hot blogger đã đăng trên mạng câu chuyện của mình, cũng là để chia sẻ cho chị em phụ nữ cách ứng phó trước những kẻ biến thái... Chị thản nhiên nhìn thẳng vào kẻ bệnh hoạn, nói một vài câu khiến hắn cụt hứng, bỏ đi. Nếu đoạn đường xung quanh có người, chị lập tức gọi lớn để mọi người chú ý. Bằng cách này, có lần chị và người xung quanh đã bắt được một "tên biến thái" và giao về công an phường...

Có một danh từ chung mà nhiều người dành cho những kẻ có hành vi tình dục lệch lạc, quấy rối nơi công chúng, đó là "biến thái". Những kẻ biến thái xuất hiện nơi công cộng ngày một nhiều và với hành vi ngày một nghiêm trọng, đáng sợ.

Hình minh họa
Hình minh họa

Kinh hãi những trò “biến thái”

Chị Lê Thị Minh Tâm, ngụ Phú Nhuận, TPHCM cho biết, trong vòng một tháng mà chị hai lần gặp phải những kẻ "biến thái".

"Hồi đầu tháng, đang đi siêu thị mua hàng khuyến mãi, siêu thị đông người quá, chen chúc nhau, có một người đàn ông lợi dụng lúc đang chen lấn ép sát vào người tôi. Ban đầu tôi tưởng chỉ là tình cờ do đông người, nhưng sau thấy ông ta ép quá chặt, rồi lợi dụng sờ soạng người tôi lung tung. Tôi đờ người ra chưa kịp phản ứng thì ông ta đã... ép chặt "chỗ ấy" vào người tôi và tiếp tục thực hiện hành động như đang quan hệ tình dục. Tôi sợ hãi hét lên thì ông ta vội chạy mất, tôi chỉ kịp nhìn thấy gã tóc bạc, chừng 60 tuổi.

Lần thứ hai, mới đây, tôi đang trên đường đi làm thì có một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự chạy xe sang trọng sà tới bên cạnh hỏi đường. Tôi tưởng thật dừng xe, chưa kịp trả lời thì hắn ta bỗng cởi khuy và... tuột quần xuống, khoe "chỗ nhạy cảm" trước mặt tôi. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì hắn ta rồ ga vọt mất. Làm tôi cả ngày hôm đó cứ run lẩy bẩy", chị Tâm kể.

Bị phạt tiền, đi tù vì hành vi “biến thái”

Sàm sỡ phụ nữ hoặc bộc lộ hành vi tình dục kì quặc nơi công cộng của những kẻ “biến thái” trong trường hợp nhất định có thể bị coi là hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Nếu hành vi vi phạm ở mức độ nhẹ thì phải chịu chế tài theo quy định xử lý hành chính.

Còn nếu hành vi biến thái ở mức độ nghiêm trọng thì phải chịu xử lý hình sự, cụ thể Điều 245, Bộ luật Hình sự quy định: Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm….

Chuyện "cởi quần, khoe hàng" nơi công cộng thì nhiều chị em bắt gặp. Bất cứ nơi đâu, có thể là khu mua sắm, trường học, kí túc xá, ở chỗ làm, trên đường đi, ngay trước cổng nhà mình...

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều chị em, thời gian gần đây, các kiểu "biến thái" của những kẻ bệnh hoạn trên đã đa dạng và kinh khủng hơn nhiều.

Em Nguyễn Thị Thu, 19 tuổi, ở trọ tại chung cư Bàu Cát, Tân Bình kể, có lần em và chị gái mình đang ngồi trò chuyện tại cầu thang chung cư lúc 21h, thì một người đàn ông đi ngang. Hai chị em không để ý đến, cho đến khi bỗng dưng thấy... nước đâu chảy vào người. Nhìn lên thì thấy gã đàn ông đang... đứng ngay bên cạnh, tiểu tiện vào người họ.

Còn xóm trọ trên đường Linh Trung, Thủ Đức, nơi chị công nhân Trần Thị Thuỳ ở, thời gian gần đây có một tên “biến thái” thích sưu tầm đồ lót nữ.

Ban đầu phòng nào cũng mất đồ lót, chị em dãy trọ để ý rình thì thấy một tên lạ mặt, bặm trợn cứ trưa là đi "gom" đồ lót trên các giá phơi đồ. Các chị tri hô, nhưng hắn vẫn thản nhiên lấy xong rồi mới bỏ đi.

Từ ngày bị phát hiện, tên "biến thái" càng nghênh ngang hơn, có khi hắn ngang nhiên đến lấy đồ lót phơi trên móc ngay cả khi có người ở đó, thậm chí còn nhìn chòng chọc vào từng người. Vì dãy trọ toàn nữ nên các chị đành... để mặc hắn.

Dũng cảm ứng phó với trò bệnh hoạn

Trước hành vi của kẻ "biến thái", em Nguyễn Thị Thu ở chung cư Bàu Cát đã dọn nhà đi vì quá sốc, chị Lê Thị Minh Tâm ở Phú Nhuận thì mỗi khi đến nơi công cộng, mỗi khi thấy đàn ông hỏi đường hay đến gần là chị run hoặc chớm bỏ chạy.

Có nữ sinh viên kể, do trên đường đi học Anh văn buổi tối về, ngày nào cũng bị tên “biến thái” rình rập nên sợ quá, bỏ ngang. Cá biệt có em học sinh sau khi bị tên “biến thái”... tuột váy đồng phục ngay chốn đông người đã bị khủng hoảng tâm lý, phải nghỉ học cả tuần.

Đáng nói là, nếu như trước kia các hành vi biến thái này chỉ diễn ra trên đường vắng vẻ, với các chị em đi đơn lẻ, thì nay, nhiều trường hợp xảy ra cho thấy những kẻ biến thái dám "khoe" ngay chốn đông người, có cả nam giới. Bên cạnh đó, nhiều kẻ bệnh hoạn trên được khoác những vỏ bọc rất đàng hoàng, trí thức, ăn mặc, đi xe tươm tất nên khiến chị em phụ nữ không đề phòng gì khi tiếp cận. Có kẻ đã lớn tuổi, trông bên ngoài không khác gì một cụ ông khả kính...

Những hành vi như trên đã diễn ra công nhiên rất lâu, ảnh hưởng xấu đến tinh thần, sức khoẻ phụ nữ, thế nhưng, do những kẻ biến thái chỉ thích bộc lộ hành vi tình dục bệnh hoạn chứ chưa gây ra thương tích nên đến nay, hầu như vẫn chưa có  trường hợp nào bị xử lý. Chính vì thế, chị em phụ nữ truớc hết phải tự bảo vệ chính mình bằng cách đề phòng những kẻ tiếp cận có dấu hiệu bất thường, tránh những khu vực vắng, tối. Chị em nên cố trấn tĩnh, không hoảng sợ, tỏ thái độ thản nhiên cũng là một cách hiệu quả đối phó với những kẻ lệch lạc tình dục.

Một hot blogger đã đăng trên mạng câu chuyện của mình, cũng là để chia sẻ cho chị em phụ nữ cách ứng phó trước những kẻ biến thái.

Ban đầu gặp phải trường hợp này chị rất hoảng sợ, đờ người, thậm chí bị sờ soạng. Sau nhiều lần, có kinh nghiệm, chị đã ứng phó bằng cách thản nhiên nhìn thẳng vào kẻ bệnh hoạn, nói một vài câu khiến hắn cụt hứng, bỏ đi. Nếu đoạn đường xung quanh có người, chị lập tức gọi lớn để mọi người chú ý. Bằng cách này, có lần chị và người xung quanh đã bắt được một "tên biến thái" và giao về công an phường...

Trân Trân

Đọc thêm